Bánh tráng nướng - 5k
Trước công viên Tân Phước và kế bên là nhà thờ hầm. Đường Nguyễn Thị Nhỏ Q.11
Nếu bạn đến mà không thấy thì có thể nhìn qua phía đối diện Trường tiểu học gì đó (Do bị BV không cho đứng trước CV)
Đây là hàng bánh tráng nướng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn.

Chị bánh bánh tráng hiền lắm lại vui nữa.Mình thì ăn quen chị này từ đó đến giờ. Nhiều khi là chị bán, có tối tối đông khách thì có thêm chồng chị ra phụ nữa.

Lò than được nhóm lên bắt đầu nướng bánh.

Đây là các là các gia vị và nguyên liệu cho vào bánh.

Chị đang làm cái bánh cho mình này.Cho bơ, hành và trứng vào tráng đều.



Sau cùng là sốt, tương cà, tương ớt. Hoàn thành cái bánh cho mình.

Cận cảnh em bánh của mình Chiếc bánh thế này là 5k nhé. Còn có thêm khô mực nữa thì 10k.
Bánh không bị cháy nhá. Thơm và giòn lắm. Vừa nướng xong là ăn liền. Trời mưa ngồi ăn bánh tráng nướng là số 1.

Nhận xét: Thịt xay cho vào bánh nêm rất vừa ăn không măn quá. Nước sốt cà chua ai thích thì dặn chị mới cho vào. Anh chị này dễ thương lắm, giá quá rẻ, có điều dân phòng xuống thì phải chạy hơi mệt.hehe.
người yêu thích


