BÁNH TRÁNG MÂM - TÔ HIẾN THÀNH
🍽 BÁNH TRÁNG MÂM - TÔ HIẾN THÀNH
✏ 325 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10
💰 15-129k
⏰ 18:00-22:30
Do nhà gần ở đây nên tụi mình đi ngang cũng khá nhiều lần, nay đang lúc ko biết ăn gì nên tấp vô luôn ăn thử. Thấy menu cũng có nhiều loại, giá cũng ko mắc, có chia sẵn combo cho dễ gọi nữa. Mâm tụi mình ăn là mâm 69A (là mâm 69k loại A á, có loại B nữa), mình thấy đi 2 người thì gọi mâm 69k là ổn nhất, ăn xong no luôn á. Bánh tráng lên hơi lâu dù lúc mình tới quán ko đông lắm. Dù biết bánh tráng sẽ đc bày trên mâm kiểu như mẹt bún đậu á mà mình ko ngờ là nó to tới vậy, to hơn cái bàn luôn á. Về phần nhìn thì thấy khá đẹp mắt nhưng về vị thì cũng ko quá đặc sắc.
Trong nguyên mâm thì mình ưng nhất phần bánh tráng trộn vì khá vừa miệng, bánh tráng sợi nhỏ dễ ăn, nhiều xoài đỡ ngán.
Bánh tráng cuốn thì có nước chấm hơi ngọt, gọi là sốt me nhưng ko thấy vị chua.
Bánh tráng nướng trong mâm này có cái tên khá mỹ miều là "Đà Lạt Hoàng Kim" 😀 ăn có cảm giác hơi bị healthy luôn, có bắp cải tím, bắp, trứng, chà bông, v.v, cũng ngon á.
Món mình thấy lạ nhất trong mâm là bánh tráng mắm ruốc phan thiết (bánh hình tam giác á). Ko biết do mắm ruốc của quán ngọt quá hay sao mà bánh nướng xong lại có vị khét nhẹ, hơi đắng đắng. Phần nhân bên trong có nem chua và....đồ chua. Mình kb nguồn gốc của món này có phải thật là như vậy ko chứ với mình thì thấy ko hợp khẩu vị lắm.
Một lưu ý nhỏ là mình ko recommend mấy bạn gọi nước ở quán kế bên (menu để sẵn trên bàn) vì mình thấy ko đc ngon cho lắm mà giá thì cũng ko rẻ.
Đây là cảm nhận riêng của mình nên nếu thích mọi người có thể ghé ăn thử rồi tự nhận xét nha 😊
☀️ Instagram: @ongbagiahaman
0 người yêu thích