Bánh tráng Diva Cathy

Nghe nói rì viu dìa bánh tráng Cát Thy nhiều nên cũng mò tới ăn thử nhưng mục đích là đi ăn gỏi đu đủ. Trong khu này phải nói quá trời đồ ăn luôn, chỉ cần ngồi xuống bàn cái là moii người đưa menu lựa như lựa vé số dị đó mấy má 😝😝 👉🏻 Đầu tiên là Gỏi đu đủ 💕💕. Món này mình thấy là ngon nhứt ở đây. 1 phần 50k, có thể lấy ba khía hoặc khô bò hoặc cả hai 😋. Mình kêu cay nên chú làm cay lắm, ăn kích thích vị giác lắm nha mấy má 😋😋. Vị chua chua cay cay mùi ba khía nồng nàn, ta nói rì viu lại mà nó chảy nước miếng đó 🤤🤤 👉🏻 Bánh trứng Ấn Độ. Anh đầu bếp là người Ấn luôn, có chú phụ bếp cũng vậy, có chị đứng phiên dịch tiếng anh cho mình. Bánh này kiểu như bánh mì mình vậy á, có trứng đập vô ăn kèm cà ri gà hoặc phô mai. Phần như vậy là 35k. Ăn nóng sẽ đỡ ngán hơn, 1 phần ăn hai người là đủ á, còn chừa bụng ăn mấy món khác nữa😝😝 👉🏻 Bắp nướng Giáng Tiên. 1 ly như vậy là 20k nhưng mà đáng tiền vl mấy má ơi 💕 Ly bắp nào là bắp ( bắp nướng phải có bắp ròi 😂), thịt bằm, trứng cút với miếng gì như jampon dị á. Trộn lên là hết sẩy con bà bảy luôn 🤤🤤🤤 👉🏻 Bánh tráng Diva. Hên sao bữa đi vắng không phải xếp hàng. Bịch có xoài, 4 trứng cút 1 trứng gà với bánh tráng, nước tắt, sa tế để chộn. Bịch như vậy 30k. Riêng mình thấy bánh tráng bình thường không đặc sắc, chắc do chị ấy vui nên nhiều người thích. 👉🏻 Ốc hấp. Trời má ơi, ăn mà nó uống tiền ghê dị đó. Thố ốc 50k mà chưa được 10 con, chị ấy nói không có mắm gừng có mắm chị tự pha ngon lắm. Nhưng mà thiệt ra nó dở vl ấy, như chấm mắm mặn dị đó mấy má. Ốc hấp sả chấm mắm mặn??😐 Khuyến khích không nên ăn ốc ở đây, vì nó không những dở mà còn xài lại vỏ ốc nữa. À còn nhiều món lắm, nào là lưỡi vịt, bánh khọt, cá viên chiên, blabla, má nào ăn nhiều dô đây ăn banh bụng luôn Địa chỉ quá quen thuộc 📍Hẻm 1005 Trần Xuân Soạn qua 2 cây cầu là tới, mà cây cầu đầu tiên hơi ghê đó mấy má, chạy 2 xe là như muốn văng luôn xuống sông dị đó.
người yêu thích