BÁNH TRÁNG DÌ HOA
Ăn đây làm nhớ Dì Hoa Đà Nẵng qá mợi, cũng giống tên đó mà k biết phải cùng 1 ruột k :))) Ăn ngoài kia thì nghe mn gọi là bánh tráng ướt vs khô, trong này thì lại kêu là mềm vs giòn 🤔
1 đĩa dậy từ 5 tới 10 cành, đủ thứ loại nhân nào là khô bò ngọt ngọt r pate r tứng ốpla các kiểu, toii thíc ăn loại mềm hơn k hiểu sao loại giòn cắn vài miếng thấy chán, mà mấy cái này kiểu bắt buộc phải ăn nóng chứ chụp hình lâu tý nó ỉu nhẹ thoii ăn cũng đủ chán liềng, nước chấm thì ngọt qá đâm ra mặn phải gọi thêm nước mía, ai dè bị gài kêu ly lớn bưng ra nguyên ly 1 lít uống trào máu họng :))))
Thấy địa chỉ 209/105 Tôn Thất Thuyết Q4 mà cũng k khó đi lắm, đi tối hù nên chỉ để ý đường k bự mà lại có nguyên con lươn chà bá ở giữa 🤷🏻♂️
15 người yêu thích
0 bình luận