Bánh Tráng Cuốn trước Cổng ĐH Sài Gòn cs 1 (sát bệnh viện Mắt)
Mình đã từng mua bánh tráng trộn ở xe của cô, giá 25k, tuy ngon nhưng hơi ít nên ăn không đã. Sau đó mình đổi sang ăn bánh tráng cuốn, cũng không kỳ vọng gì nhiều nhưng thiệt sự là quá xá hài lòng.
Xe bánh tráng trộn của cô hoành tráng lắm nha, mấy cái ngăn khô chất đống nhìn mlem dễ sợ. Xe bánh tráng là tủ kính sạch sẽ lắm
Gía: 1 hộp 20k/ 2 cuốn to
Topping: Nhân cuốn giống mấy hàng khác, nhưng đặc biệt cô rắc thêm ngập ngụa khô + xoài + đậu phộng phủ lên trên, ăn đã cái mỏ dễ sợ >=<
Sẽ ăn lại: Chắc chắn 1000% >=< (chắc mua 2 hộp ăn luôn cho đã qué)
9/10đ
Bài viết trên chỉ là cảm nhận cá nhân cho mọi người tham khảo thôi nha, tự mình trải nghiệm vẫn là tốt nhất nè <3
người yêu thích


