BÁNH TRÁNG CUỐN TRỨNG CÚT CHIÊN MẮM ME

Lâu rồi không ghé Thơm tại phốt phiếc nhân viên đồ dữ quá:)) cơ mà tại thấy cái bánh tráng chấm cút chiên sốt me có vẻ hấp dẫn quá nên thôi ghé lại:)) Nviên bữa t đi thì bth ko có gì, nước thì cỡ 10p có mà 2 hộp bánh tráng thì hơi lâu lắc chắc tầm 20 30p uống hết đc nửa ly nước rồi:)) Ai muốn ăn thử chắc chịu khó chờ chút, giá 50k/phần nha💁🏻‍♀️ Về phần sốt chấm kèm thì nước nôi khá lênh láng, nhưng nêm nếm mặn chua ngọt thì vừa miệng, mà phải sệt hơn tí mới ngon chứ t ko thích lỏng lỏng. Ăn cũng kiểu ngộ nghĩnh lạ lùng cuốn bánh tráng với xoài rau răm gòi múc cút chiên với sốt me đậu phộng để lên ăn cùng, ăn lai rai vừa ngắm mưa chắc hết ngày:)) Mặc dù có xoài chua rau răm ăn kèm mà cỡ 5 6 cuốn là ngang ngang bụng ngán rồi, 1 hộp 2 ng ăn chắc ok:)) Nói chung món này ổn chứ ko phải là xuất sắc, kiểu lai rai cho đỡ buồn mồm thôi, với phải ăn tại chỗ chứ ko có bán mang về nha. Vì riêng quán này phốt nhiều và sẵn theo yêu cầu các mẹ vẫn hay đòi t cho hình gốc chứ hình chỉnh màu ảo tung chảo rồi nếu đến thấy màu không giống lại hụt hẫng blah blah, thì đây chiều lòng để luôn hình chưa chỉnh lên chung để mng tham khảo. Chứ mà đăng hình gốc hết luôn thì mng chắc ko ai thèm like :)) Với cá nhân t thì đồ ăn đăng lên ngon ko thì đọc đi rồi biết chứ hình ảnh dòm vô phải hấp dẫn liền, nên t chỉnh chứ biết sao giờ:)) mà màu sắc như thế nào là hấp dẫn thì lại tùy thuộc gu thẩm mỹ mỗi người nữa:)) T thấy v là đẹp còn ai thấy ghê lố thì thôi t chịu. Về lượng đồ ăn ngta đưa ra sao thì t ăn vậy chụp vậy thôi nha, ai tới thấy bị ít hơn thì giơ hình ra hỏi nviên hay chụp lại ib page chửi chứ đừng chửi t tội nghiệp t cũng chỉ giới thiệu thôi chứ đăng quán này lên t biết có thể bị chửi lắm:))) 📍 42CT Tam Đảo Q10
người yêu thích