Bánh Tráng Cuốn Dì Gái

Một ngày đẹp trời con em mình nổi hứng thèm bánh tráng nên kiu mình dắt đi ăn. Cũng lên tìm 1 lượt các quán bánh tráng cuốn ở Q4 xem còn chỗ nào ngon lạ, vị khác biệt những chỗ từng ăn trước đây ko thì mình phát hiện ra được quán này. Cứ bật google map lên là đi thẳng tới đây nha. 📍Địa chỉ: 122/34 Tôn Đản q.4 💸 Giá: 20-30k Vì con mắt to hơn cái bụng mà trước đó tụi mình cũng có ăn lót dạ rồi nên tụi mình nghĩ chắc 1 phần ít ko xi nhê gì đâu. Và thế là mình kêu cho 2 phần (25k/phần) ăn ko hết luôn. Ráng lắm vừa ăn vừa nghỉ thì mới hết dc 2 đĩa. 1 phần như hình ăn dc 2 người lun nhé. Bạn nào ăn khỏe thì cứ mạnh dạn kêu lun 1 phần ăn cho đã nè. Bánh tráng có nhân xúc xích, phô mai, chà bông. Ai ko ăn dc gì thì cứ dặn cô bỏ ra nha. Bánh tráng cô làm thật sự ăn rất ngon, vị lạ, rất vừa miệng ạ. Đặc biệt chén sốt chấm đi kèm ăn rất bắt vị lun. Trộn đều lên rồi chấm ăn bao ngon. Nhắc tới lại thèm...🤤 Cô khá vui tính, thân thiện. Chỗ ngồi lại khá nhỏ hẹp, để được vài cái ghế ngồi. Chủ yếu là mọi người mua mang đi. Kế bên có xe bán cá viên chiên hình như của con trai cô bán chung luôn đó ạ. Mọi người hãy ghé ăn ủng hộ cô nhé. 1 phần bánh tráng cuốn của cô chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo lắm đó. ☺️
0 người yêu thích 0 bình luận