"Bánh tráng cô Năm" - Ăn là ghiền 🤣🤣
Bẵng một thời gian bánh tráng trộn lên ngôi, xong chìm dần, đi tìm một chỗ bán bánh trộn ưng ý sao mà khó ơi khó... đó là trước khi mình biết được " bánh tráng cô Năm" - Ăn là ghiền 🤣🤣
Mặc dù mình và cô là chỗ quen biết, nhưng bài viết này hoàn toàn không phải PR, vì sau khi cô bán được 1 tháng thì siêu hot ở khu Gò Vấp rồi, có những khách tận quận 12, Hóc Môn, hoặc đặt ship cả chục bịch 1 lần lên mấy quận trung tâm. Cô mở hàng lúc 2h chiều thì ngóm nghép 5h là hết sạch.
Bạn tráng cô Năm đặc biệt nhiều cái. Cô không dùng khô bò, mà dùng khô gà xé sợi. Trộn với tỏi phi, rau răm, xoài bào và nước sốt công thức cô Năm. Nó sẽ không giống những loại bánh tráng lúc trước mình ăn, nhưng thật sự rất ngon, lạ miệng và ghiền thiệt.
Cô Năm bán 2 loại trộn sẵn và chưa trộn. Khách ở xa hay đến mua 5 6 7 8 9 10 bịch chưa trộn để về ăn dần, đỡ đi xa mà nguy cơ hết sớm lại cao, nên khoảng 3h hơn là hết trơn loại chưa trộn luôn. Thêm cái cô bán hàng sởi lởi, vui vẻ, đông mấy cũng ít thấy cô cọc cằn hay khó chịu.
Điểm trừ nhỏ là do đông nên nhiều lúc trộn bánh k đc mềm, với mấy cô chú phụ cô hay quên hàng của khách dặn trước. Tốt nhất là mua nên đứng chờ luôn, chứ k là sẽ bị lãng quênnnnnn 😭😭😭
Giá: 15k - 1 bịch ăn no no no
Địa chỉ: 58 Lê Thị Hồng, p17, Gò Vấp
** 2 bịch mình mua là 2 bịch cuối nên nhìn hơi lèo tèo 😂😂
người yêu thích


