Bánh tráng chiên trứng gà có nước chấm siêu ngon
Bánh tráng là món thần thánh ăn hoài ăn miết mà hông ngán, do nhỏ em bên khu này chỉ chỗ này nè bán cũng khá lâu rồi dân bên đây mới biết thôi, nằm trong hẻm nhỏ nhưng ko khó tìm lắm đâu cứ đến hẻm 144 đi vô trong chỗ nào đông đông là quán đó :)) Ở đây cô khá lớn tuổi đứng bán vừa làm vừa phục vụ luôn nên cực kì lâu, khách lại đông nữa, nên muốn ăn thì chờ hơi lâu nha


Cô bán hơi chậm, hơi ít nói chút nha nhưng ko khó chịu đâu dù khách đông


Bánh tráng ở đây là loại bánh tráng trộn dầu muối này nè


Bỏ vào chảo rồi trộn lên cho thấm đều với muối tôm chứ ko có chiên với dầu tại bánh tráng có dầu sẵn rồi, chảo nóng làm bánh tráng vàng bên ngoài. Mình thấy bánh tráng này là bánh tráng xào chứ ko phải chiên đâu :))

Trứng chiên để riêng chứ ko chiên chung với bánh tráng

Mỗi người được 1 phần nước chấm

Ở đây ngon là nhờ nước chấm này nè, pha trộn giữa muối tôm và tắc thì phải, nấu chua ngọt mặn vừa ăn lắm


Satế tự làm luôn nhưng ko có cay lắm mình ăn ko thấy đã :))

Tuỳ sức ăn nhiêu mà gọi nha mình ăn dĩa trên giá 20k, nhiều lắm ăn xong uống nước là no luôn, bạn nào ăn ít thì gọi 15k thôi hoặc dĩa 30k 2 người cùng ăn

Có trứng chiên

Tóp mỡ ăn kèm nữa

Bánh tráng đống thành từng cục ăn phải gỡ ra cho dễ ăn, bên ngoài vàng hơi giòn giòn bên trong thì mềm hơi dai :))

Bánh tráng vị hơi nhạt nên chấm với nước chấm này là quá hợp luôn vừa ăn, ăn bị ghiền :)


Trứng chiên như đang ăn bột chiên vậy đó :D

Tóp mỡ giòn béo ngậy.

Quán đông cô bán khá lớn tuổi nên rất chậm bạn nào chờ được thì tới ăn nha, món này hơi dầu mỡ xíu, các tín đồ đạo bánh tráng thì nên thử nè :))
Chúc các bạn ăn ngon miệng.


