Bánh trái cây đậu xanh đẹp mắt, và ăn lạ miệng
Mình mới vừa được mấy anh chị cho ăn bánh trái cây đậu xanh, lần đầu mới thấy, vừa dễ thương vừa đẹp nữa chứ, nhìn mà tiếc không có dám ăn, sợ hết :P. Mà ăn còn rất ngon nữa, mình có chụp hình lại cho các bạn xem nè, thèm thì đi mua ăn đi nha.
Đó thấy chưa, đẹp quá trời luôn. Nhìn y như đồ giả vậy đó, lúc đầu đâu có dám ăn đâu.
Một hộp như vậy là 22 trái, loại nào cũng có, quá trời loại luôn, nhìn dễ thương, đẹp lắm.
Chia ra cho các bạn xem nè, nhìn mấy trái này giống mấy trái cây giả mà dán lên tủ lạnh ở nhà.
Nhiều màu sắc đẹp quá, xanh xanh đỏ đỏ mua cho mấy em nhỏ cho vui ^^.
Mấy trái này nhỏ xíu, nhìn màu đẹp với giống mấy trái thiệt lắm, có gắn lá nữa. Mà ko biết mấy màu này có hại cho sức khỏe không nữa.
Bên trong trái cây này là đậu xanh, đậu xanh không bị ngán, ngọt nhẹ, chứ không bị ngọt lắm.
Có trái nho khô nữa nè, ăn vô thấy chua chua cũng đỡ ngán nhiều lắm.
Lớp vỏ bên ngoài giống Jelly, ăn dai dai giòn giòn lạ lắm, lần đầu tiên mới được ăn luôn đó.