BÁNH TÔM NGON HƠN CẢ PHỦ TÂY HỒ
Theo khẩu vị cá nhân mình thì bánh tôm ở đây ngon hơn cả ở Phủ Tây Hồ, mà còn ở ngay Phạm Ngọc Thạch nên chẳng mất công đi xa. Bánh tôm ở đây có cái kiểu giòn tan tành tành nhẹ tênh ko bị giòn cứng hay cực kỳ lun, để lâu vẫn giòn, nhân tôm thơm ngọt chắc. Ăn cuốn cùng bún, rau sống sạch sẽ cả nộm giòn tan chấm đẫm mắm chua cay ngọt hài hoà siêu "pánh cuốn" chỉ muốn cuốn cuốn ăn hoàii. Bột lọc chiên cũng độc đi, ở Đà Nẵng thì mình ăn nhìu òi mà ở HN thì mới thấy mỗi đây có thuii. Bánh to được cắt đôi vừa ăn, bên ngoài giòn rụm bên trong dẻo dẻo cùng nhân tôm thịt, cơ mà bánh này ko được ráo dầu như bánh tôm đâu nên ăn sẽ hơi nhanh ngấy nha. Nem lụi bọc sả nên ngấm sả thơm vchuong, ăn mềm mềm dai dai ko bị bột nhiều, cũng ăn cuốn cuốn nhẹ bụng thanh mát. Mấy món đều bằng xiền 60k/suất, ăn xong gọi thêm cốc nước đười ươi bay hạt chia 20k/c uống cùng hạp, nghe tên thế chứ chính là chè dưỡng nhan đó hehe. Quán sạch sẽ thoáng mát, nằm ngay đầu ngõ dễ tìm nhaa.
người yêu thích


