Bánh tiêu đỗ xanh có nhân sầu riêng và trứng
Đi ngang chỗ này quài mà toàn đi lố không à, nay bị kẹt xe đúng ngay chỗ tiệm bánh nên mua về ăn thử luôn. Mọi người muốn mua để ý xíu nha vì xe bánh để thụt vào trong khuất sao cái cột điện nữa nên dễ bị lố lắm :D.
Bánh chiên sẵn nè, chiên ít thôi bán hết mới chiên tiếp, lúc mình mua là bánh còn nóng luôn đó.
Sầu riêng 6k/1 cái, còn 2 loại kia là 4k nha.
Bánh tiêu đỗ xanh nè 4k 1 cái thôi nha, mới mua phồng lắm, ra gió chút là yểu xìu luôn rồi :v
Bột mỏng chiên vàng không bị ngấy dầu, bên trong là 1 lớp đậu xanh tán nhuyễn thơm thơm ăn ngon.
Bánh tiêu nhân sầu riêng 6k/1 cái nha.
Nhân sầu riêng ngập bánh luôn nha, mùi thơm lắm vừa mới bẻ ra là ngào ngạt luôn, không được ngọt lắm nha các bạn. Mình thích sầu riêng lắm chắc ghé chỗ này mua bánh ăn quài :))
Nhân trứng nè 4k/1 cái luôn, nhỏ như bánh bao chỉ vậy :))
Bên trong nhân nhiều lắm nè, nhân béo béo ăn ngon mà 1 2 thôi chứ nhiều quá thì lại ngán @@.
Nhìn chung thì bánh ở đâu ăn ngon đó, vỏ mỏng chiên vàng, mua ăn liền lúc nòng thì siêu ngon luôn đó còn mang về thì bị yểu rồi. Có 3 loại nhân cho mọi người lựa chọn nữa :D.