Bánh thơm cùng coffee

Nhân một ngày cuối tuần mình được bạn dắt đến 1 nơi để xoã tí “xì chét” - F’arine Bakery & Coffee. Phải nói là mình không phải là fan của bánh ngọt, vậy mà đến đây tui muốn xỉuuu. Bánh gì mà thơm ngon qué luôn! Nhìn tủ bánh ở đây là muốn ăn liền, đẹp và đặc biệt là kha khá nhiều loại bánh tha hồ lựa chọn. Mình có quay lại tủ bánh giá cũng phải chăng lắm nè. Mình gọi 1 phần bánh Brownie (do mê chocolate) và 1 Matcha latte. Bánh mình thấy vị vừa ăn không quá ngọt gây ngấy, độ mềm ổn không bị khô. Về phần nước do ở đây không gian pha chế dạng mở nên mình thấy khi pha các bạn dùng sữa của Đà Lạt milk cho latte là tui chim ưng rùi. À quán đang có chương trình tích điểm tặng bánh nên nhanh cái chân lên các pạn iu oiii. Do quán nằm ở lầu 6 của chung cư nên các bạn chịu khó gửi xe bên dưới và có thang máy đi lên. Tuy nhiên bù lại thì quán có view trên cao nhìn được 1 góc SG nên cũng là điểm cộng. Kết lại nếu các bạn nào đang tìm 1 không gian thư giãn và muốn thưởnh thức bánh ngon thì mình nghĩ đây là 1 địa điểm okay nè🤙🏽🤙🏽
0 người yêu thích