BÁNH SỮA PATE CHIÊN TRỨNG - ĂN LẠ MIỆNG

🏠 Bánh sữa pate chiên trứng 📍 Hẻm 407 Hậu Giang, P11 Q6 ⏰ 10h - 19h30 💰 15k - 20k Mình vừa phát hiện một chỗ ăn vặt cũng khá lâu tại Sài Gòn ở q6 và ngay con đường Hậu Giang - một trong những tuyến đường ăn uống của Sài Gòn. 👉 Đồ ăn : cô chú bán có 4 món thôi : bánh tráng trộn, bánh tráng chiên, bánh tráng cuốn, bánh sữa pate chiên trứng. Mình gọi bánh tráng chiên (20k), bánh tráng cuốn (15k), bánh sữa pate chiên trứng (20k). Cô cuốn sẵn trước đó rồi, chỉ đợi khách tới là chiên thôi, nên lúc nào bánh cũng giòn rụm. Bánh sữa thì khuếch pate ở giữa, nhúng qua thao trứng rồi bỏ vào chiên. Nói chung 3 món cô làm chừng 7 phút à.    Cô có 3 loại sốt : cốt me, nước bò, tương ớt. Mình thấy chấm vs loại nào cũng ok, mà mình thấy được nhất chắc chấm với nước bò thôi tại lạ miệng; tốt nhất thì các bạn nên chấm vs cả ba loại luôn cho biết 🤣. Nói chung gọi là ngon xuất sắc thì không đâu mọi người, nhưng để nói lạ miệng thì có thể chấp nhận được nha. 👉 Quán : Tốt nhất thì các bạn nên đặt online (app Now) vì quán chỗ ngồi cũng bị hạn chế vì quán nằm trong hẻm. Nhìn thì sạch sẽ, gọn gàng. Đường cũng khá dễ đi, các bạn đi đường Hậu Giang, quẹo hẻm 407, đi vào một chút thấy ngã tư thì quẹo trái là tới. Không gian : 6/10 Đồ ăn : 8/10 Phục vụ : 8/10 Vệ sinh : 8.5/10 Giá : 9/10 Tổng điểm : 39.5/50 🔥 Follow my IG : qhoang01_food để xem thêm nhiều bài review khác nha. Cảm ơn mọi người
người yêu thích