bánh sữa chiên có ngon không

Mình không biết là liệu do bản tính mình khó ăn hay do khẩu vị không hợp nhưng với mình món bánh bao sữa chiên nhân pate và món bánh tráng chiên ở 1 hẻm nhỏ trên đường Hậu Giang (chắc mng nhìn là biết ở đâu rùi hen) không có tí ấn tượng nào luôn. Tình cờ chiều nay mình xem youtube rần rần gần 4-5 reviewer về các clip món này cũng khiến cái miệng mình nó bồn chồn ghê gớm 😁😁😁 cực kì háo hức đi thử xem. Mình đến thử và trải nghiệm tại chỗ luôn. Hmmmm.... nói sao ta... nóng hổi, giòn rụm, ok đó là điểm cộng mà mình giành cho quán khi check-in tại chỗ. Nhưng khi ăn thì mình hơi hụt hẩn vì cái vị nó là lạ sao á. Bánh tráng chiên thì ngoài vị trứng ra, hổng có gì đặc biệt dù đã quết pate vô, thấy cũng bình thường. Còn bánh bao sữa chiên thì.... mình thấy hổng ngon bằng cái bánh bao sữa bình thường nữa, kiểu ngồ ngộ sao sao í... Được cái giá lại sinh viên (20.000 mỗi phần). Mà riêng cái bịch bánh bao sữa mình mua riêng cho em bé ăn thì bị tính tận 15.000, có hơi vô lý tí. Trong khi xem review thì thấy mng khen các kiểu.... hmmm Có bạn nào đã check-in qua và có cảm nghĩ giống mình không nhỉ ??? Ai có chỗ nào giới thiệu cho mình không ??? Mình cảm ơn nha 😘
người yêu thích