Bánh su ngon khó cưỡng

Vô tiệm này 2-3 lần mà chỉ uống nước không thôi, thấy giá bánh cũng mắc nên ko có ăn, mà nghe bạn bè khen hoài bánh ở đây ngon lắm, nên nhân tiện 1 buổi sáng đẹp trời, túi còn rủng rỉnh tiền, ăn cho biết!

Bàn tiệc nho nhỏ của 2 đứa mình đây: 3 cái bánh và 2 ly nước :)

Dĩa bánh đây này, nhìn ngon chưa! :)

Đấu tiên là dzứt ngay em Triple Chocolate 28k
28k thì chiếc bánh quá ư là bé, không to lắm, nhưng đc cái thơm ngon vô cùng!

Trên mặt thì có lớp kem đặc chocolate rồi còn có cả chocolate chip nữa.

Cắn 1 phát là còn có thêm lớp kem chocolate bên trong nữa! 3 vị chocolate mùi vị khác nhau hòa quyện luôn, hơi bị chất!
Điểm mình thích ở chiếc bánh này đó là độ mềm mịn của vỏ bánh, lại còn thơm ngon, 3 vị chocolate hòa quyện nhưng không bị gắt mà ngọt dịu, ăn beo béo, ngọt ngào mà không ngấy. Đúng ngon luôn!

Chiếc bánh thứ 2 là chiếc bành mình thích nhất: Blueberry Cheese 24k
Cũng cùng size với chiếc bánh kia!

Cắn 1 phát bên trong tràn ngập kem phô mai béo béo, ngon ngon. Bánh mềm cắn kem hơi chảy nên cẩn thận bị rớt vô quần áo nhé mấy bạn. Mình ăn là kem dính tè le ngon tay luôn, nhưng ngon lắm!

Bên trên có thêm lớp kem và sốt việt quất nữa, thêm vị trái cây chua chua, hấp dẫn!

Còn đây là chiếc bánh mà bạn mình thích nhất: Almond Sweetheart 28k, phủ trên mặt ngập tràn hạnh nhân.

Cắn 1 phát, ngoài vị mềm của bánh, thơm ngon, lớp kem ngọt dịu, beo béo, lại có thêm lớp hạnh nhân giòn tan, nhai rộp rộp, bùi bùi, hấp dẫn!
Bánh nhìn chung rất ngon nhưng giá không rẻ! :)

Còn nước thì không có gì đặc biệt. Ly này là: Mojito Ocean 31k
Vị ngọt dịu, mát lạnh, sảng khoái.

Còn đây là ly Trà sữa nha đam (M) 25k

Đựng trong ly giấy thiết kế dễ thương!

Ly nhỏ, đá nhiều, uống bình thường, không đã gì cả nhưng được cái nha đam ngâm đường ăn ngọt ngọt, ngon!

Trà đá thì miễn phí!





Không gian thì trang trí đơn giản, rộng rãi, có phòng máy lạnh.

Mặt tiền quán cho các bạn đi ngang qua dễ dàng nhận ra.




Không quên tung menu cho các bạn tham khảo, có menu bánh và menu nước luôn!
Bánh su tuy giá cao nhưng đúng là ngon thiệt. Đến đây không uống nước cũng được nhưng nhớ ăn thử bánh!


