Bánh sầu riêng thơm béo, lạ miệng

Tình cờ biết được tiệm bán bánh sầu riêng này trên mạng, hôm nay ghé review cho nhà mình. Tiệm nằm trong hẻm nhỏ, không quá khó tìm, gần 1 trường học
Tới nơi hơi bất ngờ vì tiệm không có bàn ghế gì để ngồi lại, chỉ có thể mua mang về ăn. Tiệm bán 2 loại bánh là bánh sầu riêng và bánh tuyết. Ngoài ở đây thì còn có chi nhánh bên Nguyễn Trọng Tuyển. Ngay quán có cái chuông như kiểu mấy khách sạn Tây hồi xưa, khách tới chỉ cần nhấn 1 cái là có người ra bán hà.

Mua thử 2 loại luôn: bánh sầu riêng hộp 3 cái (50k), bánh tuyết hộp 5 cái (45k)
Bánh được đựng trong hộp nhựa, có nhãn mác đàng hoàng, thấy cũng sạch sẽ.




Bánh sầu riêng là món tủ của quán, thấy khách nào tới cũng order cái này. Bánh được bọc trong 1 lớp nilông nữa, có lẽ để giữ cho bánh không bị bể ra. Bánh đem ra còn khá lạnh, các bạn nên ăn liền cho ngon. Lớp bánh dày vừa phải, kem béo, lớp sầu riêng không quá ngọt, rất thơm, mình thì mình thích ăn ngọt hơn 1 chút, nhân bánh khá nhiều, bánh ngon.





Bánh tuyết (45k/5 cái)
Nói thật thì mình không thích ăn loại này chút nào, gọi ra ăn thử thấy khá thất vọng, chắc tại không biết ăn . Lúc cô bán thấy mình order bánh này cũng nói thôi đừng ăn bánh này, mua bánh sầu riêng ngon hơn. Bánh vị khá lạt, có 1 lớp bột bên ngoài bánh, có 1 miếng thạch to bên trong, ăn nó cứ kì kì sao á. Các bạn cân nhắc trước khi mua nha.


Bánh tuyết vị dâu

Thạch dâu nè

2 loại này thì không biết vị gì luôn, tại nó lạt lạt, không rõ vị


Tóm lại, món ngon nhất là bánh sầu riêng, bánh to xứng đáng với giá tiền, bạn nào thích thì cứ order bánh tuyết ăn thử. Tiệm có số điện thoại chắc là có giao hàng nha các bạn.


