Bánh rán tuổi thơ

🔭: Chợ Hưng Dũng, tp Vinh ⏰: Bán sáng 💵: 1k-2k/ chiếc ____ Không còn xa lạ gì với những chiếc bánh rán mật, bánh vừng, bánh đường ở trong các khu chợ nữa rồi. Món bánh tuổi thơ mà ngày nào đi chợ cũng phải vòi mẹ mua ăn bằng được. Đặc biệt là bánh rán mật, nó khác hoàn toàn với bánh mật ở Hà Nội. Mật ở đây là mật mía nấu vùng gừng, bánh rán xong sẽ được đảo cùng, mật kết dính ở phía ngoài, bánh dẻo mật thơm kiểu ăn bánh cuốn dã man. Bánh rán 1k /1 cái . To hơn thì 2k/1 cái nhưng quan trọng là ăn hơi bị cuốn mồm. Mua tại chỗ ăn nóng 1 lần 4,5 cái là chuyện bình thường các bác ạ :)). Thêm nữa thời tiết đang lạnh dần nên ăn món này cứ gọi là sương Quán ở chợ hưng dũng các bác nhé . Đi vào trong chợ luôn ạ. Ngoài ra còn có bán thêm chè và bánh ngào 10k/1 cốc ăn cũng được lắm:)) Nguồn ảnh: Fb Thảo Lê
0 người yêu thích 0 bình luận