Bánh rán nhân thập cẩm xúc xích phô mai tá lả

Cái bánh nhìn ngon chưa nè! Thích ăn bánh ở đây lắm mà hơi bị xa nên lâu lâu mới qua mua 1 lần thôi.

Quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ cạnh quán Chili cũng khá có tiếng ở đây. Bán chủ yếu mua về thôi. Ngoài bánh rán thì quán cũng có bán trà sữa lun, ăn kèm khá phì hợp ^^

Các loại nhân bỏ vào bánh nè, có chà bông, xúc xích, pa tê, phô mai.

Mọi người nhìn thấy điều gì đặc biệt không? Bánh được rán bằng bơ đó nha! Đứng chờ bánh mà nghe thơm điếc mũi lun :))

Khuôn bánh được để bờ vào cho chảy ra rồi bỏ bột bánh lên nướng, sau đó mới bỏ các loại nhân vào nè. Đa số thấy mọi người ăn thập cẩm lun.

Bánh cũng mau chín lắm, cho nên dù đông cũng không chờ lâu quá!

Ngời ăn tại chỗ lun: bánh bự: 7k/cái, bánh nhỏ: 35k/hộp 8 cái. Bánh ở đây rất ngon, bánh mềm và xốp, còn nóng hổi rất thơm, ăn có phô mai béo béo bùi bùi, pa tê và chà bông mặn mặn, xúc xích thơm ngon, ăn đã lắm cơ. 1 lần ăn phải 3 cái bự mới đã á :p

Mua về nè: để tối đói bụng lôi ra nhâm nhi cũng ổn lắm.
Quán khá đông nên đôi lúc lại phải chờ đợi chút, nhưng mà cũng không lâu lắm, bánh thì ngon và giá cả hợp lý :)


