Bánh rán mặn trên phố Phương Mai
Bánh rán ở ngõ 135 Phương Mai có ngon như lời đồn 🤔
Trời lạnh nên cái gì cũng thèm luôn đó các bác ạ 😥 Nghĩ đến một miếng bánh rán nóng giòn là chảy nước miếng, phải đi ăn ngay đó 🙄
Quán này ở vỉa hè ngay đầu ngõ 135 Phương Mai nên rất dễ tìm. Lúc bọn mình đến là tầm 3r 4h chiều và siêu đông khách luôn ý.
Bánh rán nhỏ, một cái cắt làm đôi, vỏ giòn không bị cứng. Bột vỏ bánh khá dày nhưng dẻo, ăn nóng cũng ổn áp lắm. Bác làm bánh ngay đấy luôn, tức là bánh lúc nào cũng là bánh mới và chiên nóng giòn liên tục. Nhân bánh cũng nhiều, nêm nếm vừa vặn. Nước chấm kèm dưa góp ăn đưa miệng dã man ý =))) Ngoài bánh rán mặn ra thì còn bánh rán ngọt nữa. Mình mê mấy cái bánh này lắm nên ăn loại nào cũng thấy ngon hết 🙄
Một cái bánh có 5k thôi. Bác còn bán cả chè nữa đó. Mỗi tội mình thấy bác không vui vẻ niềm nở lắm. Lúc đầu mình gọi ít ít để ăn thử (vì định ăn thêm chè) mà mặt bác trông có vẻ không vừa ý lắm. Sau không muốn ăn chè lắm thì mình mới gọi thêm bánh 😪
📌 Địa điểm: vỉa hè đầu ngõ 135 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
📌 Giá: 5k/cái bánh rán nha.
📌 Thời gian: bán tầm chiều đến khoảng 6r 7h tối nha.
43 người yêu thích
0 bình luận