Bánh rán bà Vịnh vào SG với hơn 40 năm danh tiếng tại Hải Phòng
Tìm kiếm lùng sục bị lạc đường quá trời mới ra được cái xưởng này, đắng lòng cô gái hỏi mua ko có hàng, bánh rán của bà Vịnh có thương hiệu lâu đời ngoài Hải phòng 40 năm mà mới vào Sg mấy tháng nay mà hút khách ghê.
website :http://banhranbavinh.vn/

Thường bạn nào mún mua online thì cũng có giao hàng nha (tính ship theo khu vực mà 2 hộp trở lên mới giao) còn đến xưởng lấy lun thì nhớ alo trước đặt hàng mới có

Mình thì tới xưởng mua lun mà ko biết vụ phải alo đặt hàng trước nên ko mua được. Đành đợi 3 tiếng sau quay lại.



Hàng về rồi đây

1 hộp thẩm cẩm và hộp bánh rán nhân mặn - giá chênh nhau 5k .Mặn là 40k, thập cẩm hoặc ngọt là 35k nha


Bánh lun trong tình trạng nóng và giòn vì làm tại xưởng lun mà. Mà nên ăn liền đừng để qua đêm bánh b ra đầu và mềm ko ngon đâu

Cái có mè đen là nhân mặn nha

Viên nào viên nấy tròn đều và giòn rụm







Mè áo bên ngoài khá nhiều và được chiên vàng tới nên ăn thơm lắm .

Lắc lắc nghe tiếng nhân bên trong cũng vui ghê ,mình hay gọi vui bánh này shaking ball á ^^

Loạt hình ảnh mang tính thực tế cao nha :3


Do là bánh rán chiên nên ăn khoang 3-4 cái là thấy hơi ngấy nhưng bù lại có nhân ăn chấm với tương ớt chua ngọt hơi cay làm tăng hương vị hơn, nhớ ăn bánh mặn chấm tương nha( vị ăn khác liền )


Hộp thập cẩm có nhiều loại nhân lắm :nhân khoai môn ,matcha,lá dứa,dừa, sầu riêng,... mà 1 mình ăn ko hết nổi banh ra cho mấy bạn xem nhân.

nhân đậu xanh

matcha nè, nhớ ăn liền để nhân ko bị cứng



Có ai ăn món này mà móc nhân ra ăn giống tui hơm???
Món bánh rán của bà Vịnh nổi tiếng lắm rồi, hầu như mấy người nước ngoài hay ai về thấy bánh này cũng thích, tại bánh vừa đẹp mắt và vỏ bánh khá ngon.Mình thì thua ăn được dữ lắm 4 cái thôi hà ><, mà nhớ ăn liền nóng mới ngon nha để lâu nó ra dầu vô gió ăn mất ngon hẳn ấy.


