Bánh plan thập cẩm với tá lả thạch và các loại topping hấp dẫn
Biết mình thích uống trà sữa mà có nhiều thạch lạ nên anh ấy dẫn đi một chỗ gần nhà anh ấy mà xa nhà mình :(, nhà mình tận Bình Thạnh mà dẫn đâu tận xuống q11 này, mà thôi kệ, được ấy chở đi chơi mà còn được đi ăn đồ ngọt thì vui zồi :P.

Đi cả 30p mới tới nơi, quán màu xanh chuối khá mát mắt, mà có điều không gian hơi nhỏ, chừng 2-3 tốp khách là hết chỗ ngồi :(.


Menu khá dày đặt các món nước và các size, và quán có các loại hạt và thạch có nhân nữa.

Sau một hồi lăn tăn, thì bạn nhân viên của quán khá dễ thương, offer cho mình món mới của quán chưa có trong menu >>> Bánh plan thập cẩm tá lả thạch 20k/phần.

Nhìn trực diện từ trên xuống nè, một dĩa khá to, mà to cỡ nào thì mình cũng ăn hết :)) nếu là 1 fan cuồng của món ngọt thì bạn sẽ hiểu cảm giác của mình :P.

Cận vô nè... có cái pudding hình bé heo cực dễ thương... dễ thương thì dễ thương cũng bỏ bụng hết :)).




Khá ấn tượng với chỗ này, nhiều loại thạch hình dạng vừa dễ thương nè nha, vừa có nhân nè nha, mà lại ngon nữa. Thạch ở đây dai dai, bên trong có nhiều loại nhân lạ mà khu trên bình thạnh gần như chưa có tiệm nào bán. Đặc biệt là cái hạt thủy tinh nho, cắn vào có syrup xịt ra thơm lắm.

Màu xanh là thạch củ năng, còn màu trắng tím là thạch khoai môn. Mình thích ăn thạch củ năng hơn, giòn giòn sật sật, còn khoai môn mềm mềm bột bột ăn ko thích.

Và chắc chắn ko thể thiếu thạch phô mai đang làm mưa làm gió trên thị trường. Mà thạch phô mai ở đây hình tròn như viên bi nhìn đẹp lắm.

Bánh plan ở đây là homemade luôn nha, nên nhìn ko đụng hàng với chỗ khác. Bánh plan có lớp thạch caramen trên mặt và dưới đáy, ăn phần bánh béo, thơm mà ko quá ngọt, ăn kèo chung với thạch dai dai lạ miệng lắm.

Anh ấy thì gọi Trà sữa Cold 15k/ly. Con trai mà, chỉ muốn hút cái rột, chứ ko thích múc từng tí như bọn nữ tụi mình nhể :P.

Thạch cũng nhiều lắm, ko hề ít đâu, để mà muốn tràn ra cả ly và có khá đầy đủ các loại như đĩa bánh plan thập cẩm.

Bên dưới là trà sữa socola bạc hà, mình uống ké anh gấu tí, thấy socola khá là thơm, vị bạc hà bị át hết nên ko cảm nhận được nhiều. Hút lên vừa có trân châu dai dai vừa có thạch củ năng sật sật ngon lắm.


