Bánh phô mai trứng muối 10 trứng cực hấp dẫn ko thể cưỡng lại
Lần trước mình order về cả phòng hội chị em ai cũng thích, thấy bên chỗ này còn có bánh ngọt nữa, nhìn hấp dẫn quá, nên sẵn đầu tuần mọi người còn đang xìu xìu ển ển, order về nguyên phòng ăn cho có không khí vui tươi tí làm việc mới sung :)) Là con gái thật tuyệt :'>

Do lần trước mọi người đã ăn qua bánh của Chuchu này, nên lần này mọi người hơi bị nhiệt tình nên order đến 3 loại, chứ ít quá thế nào cũng có ' đại chiến ' vì miếng ăn :)).

Bắt đầu bằng món này trước vậy... món này là nhiều nhất, ko sợ thiếu :)) Bánh ống 60k/phần khoảng 60 ống.


Bánh được nướng rất thơm mùi bột trứng và mè. Và ko bị rơi vụn như bánh ống Đài Loan mà có bạn đã review. Mà mình thì lại ko thích ăn loại bánh khô này, nên nhường lại cho chị em ăn, ăn 2 loại kia mới đã :P.

Món mà mình quan tâm số 1 nè :)) Bánh phô mai trứng muối 195k/ổ 10 trứng ( hình như bánh này có size nhỏ nữa ). Mặc dù được bỏ hộp nhưng còn bọc lại thêm một lớp nữa, kĩ càng vệ sinh ghê.


Lột lớp màng che ra càng hấp dẫn hơn nữa nè. Bạn nào mà thích bông lan trứng muối là bị ghiền chỗ này chắc luôn.


Trứng nào trứng nấy tròn, to đều, trên mặt phủ chà bông cực nhiều. Tính ra cái giá 195k có hơi cao, nhưng với cái bánh chất lượng vậy thì đáng đồng tiền bỏ ra chứ.


Bánh phô mai nhưng phô mai ko để trên mặt như một vài bạn bán trên mạng cùng loại. Mình thấy phô mai phải để bên trong mới đúng, và chỗ bánh của Chuchu này về độ ngon béo của phô mai thì đã được review ở bài trước của mình rồi :D. Nên lần này chỉ khen là bánh ngon, xốp, ko hề bị khô, và ăn vào cảm nhận được ngay vị tươi của bánh, chứ ko phải bánh để qua ngày. Vị bánh ngọt nhẹ, để vừa

Và Chuchu còn có một loại bánh nữa khá là ngon, và hấp dẫn ko kém dòng bánh mặn mà được nhiều người biết đến >>> Bánh Choco Flan 170k/ổ.

Bên trên là bánh flan và lót phía dưới là bánh bông lan vị socola.


Lớp flan khá là ' yếu mềm ', nên các bạn nhớ cắt cẩn thận tí ko là bị vỡ flan ko còn ngon mắt nữa :P.

Một ổ chừng được khoảng 8-10 miếng. Flan mịn, béo, kết hợp với bông lan vị choco có tí đắng nhẹ, làm cho ko hề bị ngán tí nào.
Mặc dù giá có vẻ hơi cao so với mặt bằng chung, nhưng vì cả phòng ăn mỗi người hùn vô nên cũng đỡ :P bù lại mình thấy rất đáng tiền bỏ ra, chất lượng bánh tươi, mới, ngon và rất vừa khẩu vị và rất hiểu khẩu vị của thực khách, hỏi sao mà ko đông khách được chớ, ngon quá mà :D :D.


