Bánh nhân thịt Đài Loan đầu tiên ở Sài Gòn
Quán này mới mở thôi nằm sâu trong cư xá bình thới cũng hơi khó tìm một chút nha. Quán bán cả ngày nên đến ăn lúc nào cũng được nhưng tối 8h là đóng cửa rồi nên bạn nào muốn ăn thì đi sớm nha :D Bánh nhân thịt của quán siêu lạ luôn hình như ở sài gòn có mình quán bán món này à, bạn nào biết chỗ khác thì chỉ mình với hen.

Quán rộng rãi sạch sẽ nha

Chỉ bán 2 món này là chính, giá cũng bình dân thôi à


Nhân vật chính đây, nhìn như cục bột bánh dày vậy hen

Bánh được thả vô nồi nước luộc lên cho chín rồi được rưới 2 loại sốt này lên

Setup của quán

Ớt này cũng ngon nè, vừa có ớt tươi vừa sệt sệt như tương ớt vậy á

Bánh nhân thịt 20k/phần

1 cái bánh cũng to như cái tô vậy nhen, được rưới sốt trắng trắng ko phải nước cốt dừa đâu nha :)) sốt lạ lắm ăn béo béo đặc trưng mùi vị của người hoa luôn, sốt đen hình như là xì dầu thì phải mằn mặn trung hoà vị :D


Bột bánh dẻo lắm dai dai nữa, dai hơn vỏ bánh bột lọc một chút, quyện với lớp sốt ăn rất ngon

Nhân thịt ở trong bánh nè, thịt dày chứ ko độn gì hết nêm nếm đậm đà

Có thêm củ sắn cắt vuông vậy nữa ăn sần sật luôn :D

Canh thập cẩm 15k được 4 miếng tàu hủ và 1 cục bò viên


Tàu hủ non cũng lạ lắm mềm thơm

Bò viên mà hình như là heo viên thì phải ko nghe mùi bò, nhưng ăn cũng ngon lắm lạ miệng lắm :D

Nước canh ngọt có thêm rau củ nữa như canh súp vậy, canh thanh ngọt cũng ngon
Món nào thấy cũng lạ lạ chắc tại món mới. Mình dễ ăn nên ăn thấy ngon miệng nhưng cũng có vài bạn ko quen thì chắc hơi khó ăn xíu nha :D
Chúc các bạn ăn ngon miệng.


