Bánh "nhà xác "?? món mới quán trà đào momo ra sao
Nghe tên bánh khá lạ nên cũng tới ăn cho biết với người ta, tới chỗ mới biết là bánh crepr phô mai thái lan. Tại bán kế nhà xác nên gọi là bánh nhà xác vậy thôi chứ thấy cũng hơi thất vọng vì ko có gì lạ, nhưng đang có mấy chương trình khuyến mãi combo nên giá được giảm 5-10 % tùy vào combo lớn nhỏ. Mình thì đến thử cho biết món này thôi chứ ko dùng combo bên trong quán


Bánh 'nhà xác' này chỉ bán từ 17h chiều nha, chiều đi ngang khách đừng đợi mua quá trời, người 2 cái ko ak nen đời lâu lắm mới tới lượt mình.Chiều qua đứng đợi hơn nửa tiếng mới có ăn, khách thì đông mà có 2 cái chảo nướng thôi

Nhìn chung bánh crepe thì bán đầy nhưng ở đây nhân làm khá chất lượng,phong phú.


Bên trong có chả lụa, chả huế, lạp xưởng, jambon, chà bông, phô mai, mỡ hành, thịt nguội , tương ớt... kể ra mà mỏi tay

Đợi gần hơn nửa tiếng mới nhận được cái bánh này, nói chung là hơi thất vọng tí, bánh ko được giòn do bột quá dày, ko có phô mai nhiều như quảng cáo bù lại cái bánh 20k nhưng nếu mua combo nước thì mua 1 được tặng 1, giá khá rẻ cho 1 cái bánh. Nhân nhiều và chất lượng, vị hơi nhạt nhưng ăn cũng tạm ổn

Nè cũng banh banh bẻ bẻ như người ta kiếm phô mai kéo sợi mà ko thấy đâu, chụp hình mà nhìn nản lun



Bù lại trà đào 1 lit 49k uống rất ngon, đào nhiều và giòn tươi, khá thích món này. Uống hơi mắc nhưng thấy xứng đáng với giá tiền



Đào giòn và rất tươi
Mình nghĩ do cái tên nhà xác làm hiếu kì với mới mở nên đông thế, mấy ngày đầu chịu khó đợi tí, vào bữa sau chắc tới là có liền. Với lại đang trong thời gian khuyến mãi nên mấy bồ tới lun đi, tính ra giờ khuyến mãi thì có 10k thôi>> quá xá rẻ, vị ăn cũng ok lắm


