Bánh ngon Phú Nhuận
Hôm bữa có bạn nào đó hỏi "Ai biết chỗ nào bán cả bánh mặn với bánh ngọt mà ngon không?" nên hôm nay mình mạnh dạn review 1 chỗ để các bạn tham khảo.
Mình mới dọn về Phú Nhuận được vài tháng, vốn dĩ là đứa không thích ăn bánh đâu nhưng tới giờ đã thử qua gần hết các món bánh ở đây rồi, vì BÁNH NÀO CŨNG NGON!
✅ Ấn tượng đầu tiên của mình là bánh flan gato. Bánh gato socola không ngọt quá, flan trứng mịn, thơm và tan liền trong miệng thích lắm.
✅ Món mình thích nhất nhất ở đây là bánh paparoti phô mai. Bánh ăn hay ho và khác với mua ở mấy chỗ chuyên bán paparoti lắm. Rẻ nữa 😬
✅ Món mình hay order nhất là trà sữa, đậm vị trà, không béo, uống hàng ngày cũng được 🥰
✅ Còn món bánh mochi gà cay thì là món bánh mặn ngon số dzách bắt cái miệng lắm, bánh này 2-3 người ăn thoải mái luôn, vị là, kết cấu cũng lạ nữa. Nói chung lạ lắm mnguoi nhớ thử
Mình cũng thích cách mấy bạn gói bánh và trình bày nữa, đơn giản, hay ho mà lịch sự.
➡ Khuyên Bếp - Bánh Handmade, 8j Trần Hữu Trang, P.11, Phú Nhuận
6 người yêu thích
1 bình luận

Dương Minh Đức
25/05/2023 lúc 12:35
❤️
Trả lời