BÁNH MỲ CHẢO QUẬN NHẤT, ĂN HƠI BỊ CHẤT...
Nằm trên con đường mặt tiền thuộc loại ngắn nhất Sài Gòn này nhưng sáng nào đi ngang qua cũng nghe những tiếng mời chào hết sức mộc mạc dễ thương: " bánh mỳ chảo hông con, bánh mỳ chảo quẹo vô con,..." Sáng nay quyết định tấp vô thử một lần cho biết dù trong lòng nghĩ là bánh mì chảo, thì trong chảo cùng lắm có pate,xúc xích, trứng thôi mà sao nhiều người khoái thế không biết?
Điều ấn tượng đầu tiên khi đem chảo ra là mọi thứ đều nóng, từ bánh mỳ cho đến đồ ăn trong chảo. Bánh mỳ nóng kiểu như mới trong lò ra chứ ko phải đem lên bếp hơ nóng lại. Điểm cộng kế tiếp là chảo nhìn rất bắt mắt, đủ thứ gồm phô mai, pate, chả, jambon, xúc xích, trứng & xíu mại. Nước xíu mại & pate chấm bánh mỳ rất ngon, cục xíu mại ăn rất hấp dẫn kiểu giống của người Hoa. Xúc xích thì cũng bình thường, tổng quan thì cá nhân mình đánh giá 7/10
Nói chung lâu lâu đổi khẩu vị ăn kiểu này cũng lạ lạ thích thích đó mấy bạn. Mình thấy đa số tới ăn toàn cặp đôi không nên tranh thủ ăn để nhường chỗ cho couple khác tới. Chắc có lẽ ăn thể loại này nó tình cảm hơn hay sao nhỉ 😘
---------------------------------------------
🏡 Bánh mỳ chảo Đặng Trần Côn Q1, Đường này hơi khó tìm vì dài chỉ khoảng 100m, nằm giữa đường Nguyễn Du (đối diện galaxy) & Lý Tự Trọng . Có 2 quán nhưng nghe nhiều người khen quán ở khúc giữa ngon hơn.
🕙 bán buổi sáng
💸 45 - 50k
người yêu thích


