Bánh mì xíu mại đà lạt giữa sài gòn

Tối buồn miệng với hơi đói bụng nhẹ, dạo 1 vòng gần nhà thì thấy hàng này, chỉ là xe đẩy bán trước nhà 92 Hậu giang thôi, Xíu mại Đà Lạt 15k nhe. Chén xíu mại nóng hổi, chén mình được 4 viên chắc do ko ăn da heo. Trong nồi của chị bán còn có da heo, tàu hủ, củ cải trắng ăn cũng hay hay. Ăn kèm với đu đủ, hành ngò, miếng rau thơm với hành phi, cho miếng sa tế vô nữa xuất sắc luôn nhaaaa. Mình thấy giống nước lèo để ăn nui hay bánh canh đồ á, hơi đậm đà xí ăn kèm với bánh mì nóng giòn cũng khá bắt đoá. Xíu mại hình như trộn giữa thịt bằm với giò sống nên chắc tay lắm nhưng mà ai ko quen thì hơi nghe mùi kiểu giả giả sao á =))) mà có 15k/chén kèm bánh mì luôn thì cũng nên thử đó ;)) À còn trà chanh nữa mà không chụp, trà chanh 5k nhưng ngon lém chứ ko phải lạt lẽo như mấy chỗ khác đâu.
người yêu thích