Bánh mì- Xiên nướng Hồ Đắc Di

🔭: 25 Hồ Đắc Di, Hà Nội 💵: 5k-8k ⏰: Chiều- tối muộn ____ Chân ái để cứu rồi tui trong đêm tối đói hoa mắt chính là bánh mì nướng mật ong và xiên nướng. Thề là ăn bao nhiêu hàng kể cả hàng này thì vẫn không qua mặt được bánh mì nhà bà Lợi ở Khâm Thiên siêu đỉnh luôn ạ. Nhưng hàng này gần nhà mình, lại sát xe bắp xào mình hay ăn, thêm nữa lại cạnh Hồ Đắc Di siêu thoáng mát, mà hồ này không bị mùi bốc lên đâu nha nên mình siêu thích ngồi ở đây Quán này m mua là có mấy anh đứng nướng, bánh mì mật ong ở đây gọi là ăn được thôi, bánh hơi bé, khá là nhiều bơ. Xiên nướng ok, xiên nạc mỡ đan xem, không bị khô, điểm cộng là hàng này có dưa chuột bóp ăn kèm sướng lắm. À lạp xưởng hàng này ngon nha, giống mùi vị lạp xưởng Xuân Hoà tụi m ăn, thơm rõ mùi quế và ngọt, nói lạp xưởng làm kí ức đi quân sự chỉ toàn ăn của mình siêu sướng luôn, ngày ăn 10 bữa, lạp xưởng ngày phải xơi 5 cái là ít, mà khổ nỗi hơi eo nên ăn uống toàn nợ nần nhưng đúng là trải nghiệm hạnh phúc đó ạ. Ngoài ra ai uống trà quất cũng có nha, mách nhỏ là trà quất đây thơm ngon lắm, nhiều hôm đang ngồi ăn thấy có người mua ở đây như chục cốc trà quất mang về á, trà không bị đậm đặc quá, thơm rõ mùi quất nên duyệt ạ. Tổng thể là ai cần tâm sự thì dắt nhau ra hồ gọi xiên gọi bánh mà kể lể
người yêu thích