Bánh mì sườn cây ngon lạ siêu đã lần đầu xuất hiện tại Sài Gòn
Hôm nay thèm trà sữa nên ra quán ruột uống , ra tới nơi thì chị chủ dẹp tiệm mất rồi, cơ mà bù lại vô tình phát hiện được 1 món ngon độc lạ mới có một không hai ở đất Sài Gòn





Bánh mì sườn cây- nghe cái tên sang chảnh hết sẩy con bà bảy , xe mới mở được 1 tháng hơn thôi, nằm ở trên đường Nguyễn Thông đoạn gần ngã 3 Kỳ Đồng, xe hơi khuất nên mấy bạn đi theo địa chỉ để tìm hén, chỉ có mua mang đi, không có chỗ ngồi lại





mở nồi sườn kho rim bóc khói thơm nức mũi

Xe bánh mì be bé mà chỉnh chu lắm, nguyên liệu để trong hộp sạch sẽ đàng hoàng, chị bán cũng hiền ơi là hiền nữa

Đầu tiên bánh mì được quết 1 lớp bơ mềm lên ổ bánh giòn


Sau đó là rau dưa sà lách hành tây


Sườn cây được nhúng nước sốt đặc biệt của tiệm trước khi được cho vào bánh mì


1 ổ như này là 24k gồm 1 cây sườn to và 1 miếng thịt dày mềm, ăn chung với mè thơm và tương ớt chua cay


Có 2 cách ăn nè, một là mấy bạn cầm cây sườn ra khỏi ổ bánh mì ăn riêng hoặc là rút xương chừa lại thịt rồi cạp cạp thôi

Bánh mì ở được cái rất giòn và ngon, ổ bánh tròn tròn ú ú nhìn xinh, cắn vào là cảm nhận được vị béo nhẹ của bơ, tươi xanh của xà lách và dưa chua, thơm mè , thịt mềm mềm dai dai ướp đậm đà


Ở đây còn có bán trà , cafe take away rất thích hợp cho các bạn đến mua ăn sáng đi học hay đi làm
Nói chung theo mình là ăn ngon, lạ lạ nhưng hợp khẩu vị, giá nghe bạn mình nói là hơi cao 1 tẹo nhưng được cái ổ bánh chất lượng, các bạn nên ăn thử cảm nhận
chúc các bạn ăn ngon


