Bánh mì size tí tẹo mà giá ko tí tẹo như size =))
Nhớ hồi trước có một quãng thời gian bánh mì que Pháp, bánh mì tí tẹo này khá là nổi, và rất nhiều chỗ mở ra bán, phần do lạ, phần do rẻ, và thích hợp cho ăn vặt. Nhưng rồi thời gian sau này thấy món này ít chỗ bán hơn hẳn, vô tình một lần mình đi xuống khu này thấy có một hàng bánh mì tí tẹo, sẵn lâu rồi ko ăn với đang buồn miệng, ghé vô mua ăn sẵn giới thiệu với mấy bạn cùng sở thích ăn uống trên DDAU :D
Giờ bán: từ 15h-18h

Chỉ là một cái tủ nhỏ, bán ngay vỉa hè, cứ tắp vào gọi, chừng 5p là có bánh ngay. Hàng bánh mì này bán trước nhà 905 đường 3 tháng 2, gần với Lotte mart q11 cũng khá dễ tìm lắm.

Bán vỉa hè vậy chứ mà sạch sẽ lắm, chỗ này là thích rồi nè.

Bánh mì tí tẹo này to hơn bánh mì que, bánh mì que thì ốm vs dài, còn bánh mì tí tẹo thì như ổ bánh mì thu nhỏ lại, mập mập, nhìn dễ thương lắm.



Bánh mì tí tẹo mà nhiều loại ăn kèm với bánh mì hơn bánh mì size bự luôn :)) Có thịt nguội, chà bông gà, heo quay, và bò nữa.

Chén này là phần sốt cà xíu mại, tùy bạn muốn thích ăn loại nào thì gọi. Mấy loại bình thường thì 4k/ổ, bò thì 5k/ổ.

Lò vi ba để hâm nóng làm giòn bánh, nên bánh lúc nào cũng giòn và nóng hết.

4 ổ bánh mì tí tẹo đây, nóng hổi giòn rụm mới ra luôn nha ;) ;).

Nhìn từ trên xuống đây, nhìn đồ ăn kẹp ních ổ bánh mì tí tẹ.

Như nãy mình có nói, bánh mì tí tẹo khác bánh mì que, ổ bánh nhìn ngắn nhưng mập mập.

Phần này mình gọi thập cẩm, có trứng cút, chả lụa, và chà bông gà, phần thập cẩm như vậy là 6k/ổ.

Còn phần này là phần bò, phần này 5k/ổ, nhìn khá bèo nhèo :( Chỉ có tí bò và tương ớt.

Thịt bò là bò băm và nêm với gia vị rồi nướng lên như nem nướng vậy á, thịt bò ướp khá thơm, vị cũng vừa ăn, chỉ có điều là chỉ có một tí tẹo nhỏ xíu như trét paté =-=, 5k 5k 5k, giá chỉ 5k ko được đòi hỏi nhiều =-=. Phần tương ớt khá là cay, cay lắm, tương ớt giống homemade chứ ko phải tương ớt chai.

La-ghim được cho vào bịch, 4 ổ cho được 2 bịch. Ko nhét vào bánh mì được đâu, ăn bánh mì tới đâu rồi bóc la-ghim ăn tới đó.

Cầm như đấu kiếm :)) bánh mì giòn khá là ngon, nhưng để nguội tí thì nó hơi cứng, nên ăn ngay khi mới đưa ra còn nóng mới ngon.


