Bánh mì Phong Nhân

🤩 Mình không hay review đồ ăn đâu mà tại món này xuất sắc quá nên mình phải mò vào đây để giới thiệu cho mọi người nè. Mình là 1 fan của Bánh mì luôn đó mấy bạn. Đặc biệt là loại bánh mì nào mình cũng thích ăn hết nghen. Từ những loại bánh mì kẹp nhân thịt, nhân trứng, nhân cá, bò nướng,... đến nhữ loại bánh mì chấm chấm mút mút. Loại nào đối với mình cũng có một chút hương vị mới lạ và thơm ngon. Đặc biệt là đi du lịch ở tỉnh nào khắp VN mình cũng ghé ăn thử 1 ổ bánh mì xem mỗi vùng miền có hương vị bánh mì khác gì nhau không. Ghiền tới mức đó đó mấy bạn 🥖🥖🥖 Bánh mì Phong Nhân 🥖🥖🥖 Quán nằm ở 238/66 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Quận 10, TP.HCM nha. Mở cửa từ 6h tới 21h nha. Mình ghi địa chỉ rõ ràng cho các bạn dễ kiếm. Hổm bữa mình đi ngang qua quán nè, nghe mùi thịt nướng thơm quá, mà thấy quán cũng mới nên ghé dô mua thử. Quán có menu như hình mình chụp đó, mình thấy giá cũng sinh viên, combo bánh mì với nước sâm có 35k hoy à. Mình ord combo số 2 gồm 1 cái bánh mì thịt nướng với nước sâm mang về. Mà trên đường đi mình uống hết nước sâm rồi nên quên chụp lại. Mà nước sâm ngon lắm, hổng có ngọt gắt lắm đâu mà thanh thanh nhẹ nhẹ uống đã lắm. Bánh mì thịt nướng mình nghĩ chắc giống những cái mình hay ăn thôi tại mình thích món này lắm nên ăn nhiều chỗ lắm rồi, mà cạp 1 miếng bánh bên này là ngỡ ngàng luôn😱😱😱. Bánh giòn mà thịt ướp vừa miệng lắm, không có bị ngấy, nước sốt tương đen theo mình hỏi thì do mẹ anh chủ truyền lại đó, tự nhà làm luôn. Trong bánh mì còn có phô mai béo béo bao đã. Ăn 1 ổ hổng hết ghiền luôn đó. Mà nói thôi hổng diễn tả hết được cái sự ngon của bánh mì này đâu nên các bạn có thời gian ghé ăn thử đi. Bao đã luôn đó, đang viết review mà còn thèm nữa T.T tại ngon quá hổng review hổng được. Dạ xin hết. 😍😍😍
người yêu thích