Bánh mì Phá Lấu

Hôm nay trên con đường Cách Mạng Tháng Tám thênh thang, thay vì đi về nhà ở quận 7 thì mình đã nhắm hướng Tân Bình mà thẳng tiến. Chạy một hồi thấy xung quanh lạ lẫm quá, tự biết lại lạc cmnr nên mình mới quay đầu xe theo hướng ngược lại. Trong lúc đang bơi trong biển người, mình thấy một xe bánh mì trông rất ngon lành. Đây hông phải bánh mỳ bình thường mà là bánh mỳ thịt khìa. Tưởng tượng tới cảm giác miếng lỗ tai heo sực sực giòn tan trong miệng là mình không thèm suy nghĩ gì nữa mà tấp vô dõng dạc: "Chị ơi cho em một ổ 20k". Lúc chị nhân viên cầm ổ bánh mỳ lên, mình chợt nhớ ra chiều không rút tiền được nên mình còn có vài ngàn. T-T T-T Mình mới nói chị dừng lại, tại em hông có tiền, thôi bữa khác em quay lại mua. Chú chủ quán thấy vậy mới nói với chị nhân viên cứ bán cho mình đi, có 1 ổ à không sao đâu. Xong chú quay qua mình nói là con cứ ăn thử bánh mỳ của chú nha. Hôm nào con ghé trả cũng được. 2,3 ngày hay 2,3 tuần cũng không sao hết, đừng có ngại. Huhu, cảm động muốn khóc luôn. Nhưng đó không phải tất cả lý do mình viết bài này. Bánh mỳ ngon thiệt đó mọi người ơi. Ổ cầm rất chắc tay, thịt đầy tràn ú ụ luôn. Lỗ tai với thịt khìa thấm đều gia vị, không hề mặn hay ngấy. Có thêm dưa cải chua giòn giòn, thêm tý ớt cay cay. Xe bánh mỳ nhìn rất hợp vệ sinh, chị nhân viên cũng mang bao tay và đồ che miệng trong lúc làm bánh mỳ. Hình như chú mới bán gần đây thôi nên chưa có nhiều khách quen. Xe bánh mỳ tên là Bánh mỳ Thủ Thừa La ạ. Địa chỉ: 825a Cách Mạng Tháng 8, p6 Tân Bình Khi nào mọi người đi ngang thì ghé úng hộ chú nhé ạ.
người yêu thích