Bánh mì PEWPEW 🥖

Anh không ngại ra Hà Nội. Anh chỉ cần lí do. Em không ngại ăn vội. Em chỉ cần là no 😝 Say hi mọi người, lại là cô Bạch đây. Hôm nay Bạch xin riviu đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều tối cho những ngày vội vã. Chắc mọi người cũng nghe về bánh mì PEWPEW rồi phải không ạ. Cái này mình đặt trên Baemin, được mã giảm giá 25k nên combo 45k+ ship 15k mà mình chỉ trả 35k thôi. Đánh giá về bánh mì: giòn, ngon, vị gà cay oke, mà không có cay gì đâu, mình ăn thấy vị cũng được, mà được cái nhân nhiều, nhìn núc na núc ních. Về khoai lang kén thì do mình đặt lúc 1h30 chiều, khoai lang cứng, nhai dai lắm, hông ngon gì cả. Mà mình đói quá ăn bất chấp luôn 😤 Về ly nước: nghe ly lớn, minh lúc nhận cũng hơi buồn cười, nó là ly size bt của chỗ khác thôi, kaka. Lần đầu mình ăn bánh mì PEWPEW nên đánh giá tổng quan oke. Bánh mì:9/10 Khoai lang kén: 4/10 Nước:10/10 Túm gọn lại là ăn được, giá tiền ổn so với dân công sở, ai đã đi làm nhưng so với sinh viên học sinh thì giá hơi chát, theo mình là vậy. Tất cả đều là đáng giá cá nhân nên mong mọi người đừng nặng lời với mình nha. Many thanks 😍 😍
0 người yêu thích 0 bình luận