Bánh mì nướng muối ớt cô Năm

Mấy bạn có nhớ không, khoảng 4-5 năm về trước tự nhiên rộ lên món bánh mì nướng muối ớt này xong mọi người kéo nhau đi ăn, một thời gian sau món này bổng nhiên mất tích luôn, rồi mình phát hiện những phiên bản khác của món này nhưng vẫn không thấy hài lòng lắm đến khi bạn mình chỉ mình quán cô Năm này. Phải nói mình thấy rất ưng bụng vì ở đây bánh mì vẫn giữ được hương vị nguyên thuỷ ban đầu của nó. Muối ớt được phết lên rất vừa miệng cũng không pha quá nhiều loại gia vị khác. Bánh mì nóng giòn được cho vào hộp ăn là ngất ngây luôn. Chỉ có bữa đó không hiểu sao mình phải chờ hơi lâu nên hơi buồn xíu.
1 người yêu thích 0 bình luận