Bánh mì ngập nhân decor cầu kì nhất mình từng gặp
📍Bánh Mì 25 - 25 Hàng Cá, Hoàn Kiếm
🕰7h - 21h
💰30k - 40k (menu ở cuối nha)
.
Một chiếc bánh mì ngập nhân đúng nghĩa có sự decor cầu kì mình mới được khai sáng mới đây thôi 😂
- Lúc đến mua thì chủ định là mang về thôi, được cho vào hộp giấy khá xinh xắn nha, nhìn khá cầu kì vì bình thường đi ăn cũng chỉ có túi giấy xách về 😂
Lôi ra chụp ảnh được tí mình bảo ngồi lại ăn thì nhân viên quán bảo mình mang qua bên đối diện ngồi 😂
- Bên này kiểu quán cà phê đó, ngồi ở phố bên khu này thì view khá Hà Nội, kiểu bình yên chứ không ồn ào như ngoài chỗ đài phun nước đâu he ☺️
- Khách ăn tại quán được phục vụ cũng cầu kì vãi ạ 😂
Bánh được cắt đôi, cho vào đĩa, bánh còn được cuốn giấy để bánh không bị rơi nhân, cầu kì thực sự 😂😂😂
Được cái ưng là bánh nhiều nhân, thịt ngập ngụa, đẫm sốt đậm đà luôn, nhất là bánh thập cẩm ấy.
Bánh bò cheese được nướng giòn rụm, cheese vàng ươm phủ đều nhân bánh ấy, khá mặn mà hợp miệng 😝
- Ấn tượng nhất là quán có bánh mì chay ạ, mình gọi bánh đậu nấm ấy, mà đồ chay kiểu này ăn không khác bánh mì thịt là bao, rất là hay luôn 😂
- Đồ uống chắc mọi người có thể thử sinh tố dưa hấu, sinh tố xoài như bọn mình, thấy tươi mát dễ uống đó 😚
✅Lâu lâu được một quán bánh mì trông cầu kì nhưng rất ưng, mình tự dưng dễ tính nên không chê cái gì 😂
người yêu thích


