Bánh mì Huỳnh Hoa, Lê Thị Riêng Q.1
Bánh mì Huỳnh Hoa, Lê Thị Riêng Q.1 .
Có một chị chủ nhỏ nhỏ người và hay đeo băng đô, chị make up tone trắng tinh rất ấn tượng. Thao tác cực lẹ, lẹ hơn chị trong clip bi giờ luôn. Mà chỉ tất bật lắm. Lia lịa không ngơi tay và cũng hông bao giờ thấy chỉ cười hết, hay tại lúc cười tui không có ở đó với chắc do khách đông nữa.
2. Bánh mì không bự và nhiều nhân. Vậy mà đông lắm tại patê chỉ làm ngon với... (quan điểm cá nhân nhen) do cái tên gọi cũng dễ thương dễ nghe và gây tò mò thành ra nhiều người ghé mua ăn thử cứ riết nó đông dần, và cũng lên giá dần theo năm tháng và thêm thịt thêm nhân cho vừa với giá.
3. Lúc đó chủ yếu ăn vì gần và tiện đường với đêm đêm đói bụng ăn bánh mì cho lẹ, mạng xã hội cũng mới nhú thôi nên quán đông theo kiểu khách du lịch hay người quanh đó biết, không có xếp hàng dài như bi giờ đâu nên có đông mua cũng lẹ lắm tại nhân viên đông mà mọi người làm rất nhanh tay.
4. Bánh mì cái lò bé xinh bên cạnh là làm nóng cho giòn và nóng hơn, đó giờ vẫn vậy. Khách đông nên bánh "mới" (làm nóng) ra liên tục cảm giác khách cầm trên tay cắn dô rất đã với lại cho nhân nhanh lẹ nữa
Sau đó mấy năm bánh lên 20K hơn, rồi mấy năm nữa là 35K hay 38K gì đó và bi giờ là 42K.
Nếu ai chưa ăn, có dịp nên thử. Chắc là ổ bánh mì đường phố mắc nhất Sài Gòn luôn ha. Ai ăn rồi thì cho cảm nhận chứ như tui, ăn không hết 1 ổ phải chẻ đôi ăn dần :)))
Giờ bán địa chỉ trên hình nha các bạn 🙂
19 người yêu thích
0 bình luận