Bánh mì hấp
Buổi chiều đói bụng tạt ngang đường Cô Giang, thấy đập vào mắt tiệm bánh mì hấp nhìn mlem quá, phải vào ăn thử.
Nhìn menu có rất nhiều món ngoài bánh mì hấp còn có bánh tằm bì, gỏi cuốn, bì bò cuốn..., nước thì mình uống thử trà tăc quế, nước ngon đậm trà và tắt nhưng không làm quá ngọt.
Nhìn menu muốn gọi nhiều món lắm, nhưng mình order trước 1 dĩa bánh mì hấp lớn trước, đói thì sẽ order thêm.
Nhưng 2 đứa ăn 1 dĩa no muốn ná thở, dĩa bánh mì nhìn siêu hấp dẫn, nhiều topping như thịt, bì, hành phi, đậu phộng... kèm dĩa rau to chà bá (nhiều chỗ cho rau ít mà không tươi, ăn cứ phải xin thêm).
Cảm nhận bánh mì mới được hấp nóng gói cùng rau được chấm nước mắm pha đậm đà, trời ơi ngon muốn xỉu. Nước mắm để sẵn tại bàn, ăn nhiêu lấy nhiêu nha.
À quán còn bán nhiều loại mứt, ô mai làm mình ăn bánh mì mà nhìn muốn chảy nước miếng.
Cá nhân mình thấy rẻ, 2 đứa, 1 nam 1 nữ ăn phần lớn 62k, nước trà tắc quế 10k, thêm khăn nữa thì quá rẻ.
Khó tìm ở đâu quán bánh mì hấp ngon vừa ý mình như vậy, các bạn nên ghé thử nha. À đối diện quán mình thấy cón bán sinh tố, nước cũng đông lắm á.
người yêu thích


