Bánh mì Dân Tổ aka Ăn vặt Hà Nội xịn

📍 51 đường D5, phường 26, quận Bình Thạnh ⏰ 06:30 - 22:00 💵 Bánh mì 16k - 25k (combo 16k - 88k); Ăn vặt 20k - 90k (có kèm hình menu nhen) Bánh mì Dân Tổ trứ danh ngoài Hà Nội đã vào tới Sài Gòn 👏👏 hồi đó có dịp ra HN 1 lần mà không kịp thời gian thử nên tiếc lắm, biết Dân Tổ đã vào SG nên vội đi thử ngay. Thú vị là chỗ này còn kết hợp phục vụ các món ăn vặt HN, sẵn nhóm 4-5 đứa, gọi nhiều món ăn chung thử thì thấy chất lượng lắm luôn mà giá lại mềm nữa. Không gian thì có chỗ ngồi lịch sự, sạch sẽ, có cả tầng trên nữa á. Nhân bánh mì nào cũng lạ, Dân Tổ thì mix trứng, pate, khô bò, xúc xích, rau thơm, hành tây,... à nói mới nhớ, mình hơi khó ăn hành nhưng hành này được xào chín ơi là chín nên không nghe vị gì của hành hết, thích ghê. Nhân Dân Phượt thì sốt thịt bằm cà chua ăn với khoai tây chiên giòn rụm. Ngoài ra thì còn Dân Chơi, Dân Bay, có cả lườn ngỗng và bò lá lốt nhìn hấp dẫn lắm, lần sau ghé nhất định sẽ thử. Trà Dân Tổ vị thì giống trà chanh nhưng hơi khác và bắt vị hơn nhiều, không quá chua không quá ngọt, có mùi sả nữa. Bay sang ăn vặt HN, đỉnh nhất là bánh giò. Mình cũng là fan của Hà Nội Ngon nhưng ở đó không quá đa dạng món và dạo này vừa lên giá ;—; bánh giò ăn kèm nem chua rán giòn, đúng vị nem chua ngoài Bắc, chả cốm thì tươi, thơm rõ mùi cốm. Cơ mà ăn tới tráng miệng, tụi mình đều đồng ý là ai đến đây mà chưa ăn Tàu hủ phô mai và Thạch phô mai lá dứa là tiếc lắm đó tròi oiii ;—; ta nói nó béo béo mềm mềm, ăn kèm cả chén quá trời nước cũng béo béo mà không quá ngọt (mình thuộc dạng thích béo mà ngại ngọt, đi uống trà sữa foam thì kêu thêm chứ độ ngọt thì luôn phải 25-30%) Kết thúc bữa ăn ai cũng hài lòng 👏👏 nhưng quán hơi vắng và mình cũng chưa thấy nhiều trên các group, có vẻ chưa mạnh truyền thông, mình thì rất ưng nên cũng muốn giới thiệu để các bạn đến dùng thử và cảm nhận nha!!
người yêu thích