Bánh mì cực ngon với bơ thơm, phá giá các xe bánh mì lề đường

Bánh mì gà 10k

Bình thường hay chạy xe máy, hôm nay bắt bus đi học. Mình thích đi xe bus, nhưng ngặt nỗi hay dậy muộn nên lâu lâu mới đi 1 lần vào những ngày chẳng hiểu sao lại có thể dậy sớm!
Vô tình phát hiện ra 1 tiệm Bánh Mì Gà Bi Bi chắc cũng mới mở ở cuối đường Nguyễn Đình Chiểu.

Cái giá 10k/ổ vẫy gọi, mình giơ tay sang đường tấp vào liền!

Xe bánh mì nhìn mới và sạch sẽ!

Thức ăn trong xe nè, dự là bán đắt hay sao mà nhiều đồ thế! :)

Bên cạnh đó còn có tủ bánh mì không, bánh mì chiên đường. :)

Xách 1 em 10k về, còn có cả tăm bên trong nữa!

Vì giá hạt dẻ nên cũng chẳng mong đợi ở em đó gì nhiều, chủ yếu là để lót dạ và ăn thử cho biết!

Phanh phiu em ấy ra cho các bạn có thể tham khảo :))
Có rất nhiều thịt gà dạng như chà bông nhưng được cái mềm ướt hơn chứ không khô, ớt và quá trời hành ---> bánh mì dùng để giải cảm à! =))

Cắn miếng bánh mì thì mới biết suy nghĩ của mình về em bánh mì nhỏ Bi Bi này hoàn toàn sai.
Ngon ngoài mong đợi: bánh mì giòn thơm, thịt gà mằm mặn vừa ăn lại có kèm thêm bơ béo thơm, cắn miếng nào mê miếng ấy! Bơ ở đây ngon thật đấy! Nhưng cẩn thận có rất nhiều 'mìn' to trong bánh mì nhé! (Mìn = ớt siêu cay)
Đúng là không thể đánh giá món ăn với giá của nó, cảm nhận ăn thì mới biết!
Chắc dạo này phải siêng năng bắt xe bus đi học để mua bánh mì gà Bi Bi này ăn thôi! :)


