Bánh mì "chú Pew" ê...

Bánh mì ngon giòn, nhiều thịt không quá nặng vị như các quán khác ở Sài Gòn. Bánh mì luôn giòn tan, cắt bỏ đầu bánh mì, nhân thì rất chất lượng. Có rất nhiều loại nhân. Coca tươi thì thôi khỏi bàn. Trong đó mình thích ăn bánh mì bò nướng, bánh mì giòn, bò nướng tẩm đậm đà thơm ngọt, mặn mặn, bùi bùi, thơm nước mắm, một sự kết hợp tuyệt vời. Bày trí quán khá tỉ mỉ và thông minh Đến bánh mì Pew Pew mình luôn được phục vụ tốt. Nhân viên mình thấy ok lịch sự. Nhân viên chào hỏi dễ thương. Giữ xe nhiệt tình. Có máy lạnh, chỗ ngồi view đẹp Nói chung là ok
người yêu thích