BÁNH MÌ CHẢO PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ

[ BÁNH MÌ CHẢO NỔI TIẾNG KHU PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ] • Không xa lạ gì với tính đồ ăn vặt ăn đêm ở Sài Gòn nửa. Toạ lạc ở khu đắc đỏ nhất Sài Gòn là phố đi bộ Nguyễn Huệ nơi mà ly trà đào lề đường mà bán tận 55k vẫn nằm đâu đó một quán bánh mì chảo lúc nào cũng đông nghẹt người ngồi đợi. • Bánh mì đơn giản với các loại thịt ngụi, chả giò, nem, xúc xích, chà bông, phô mai, cá mồi đóng hộp, 2 cái trứng, ba tê tất cả được bỏ vào chảo nóng nóng ăn kèm với dưa leo, củ cải ngâm chua, rau mùi và bánh mì. Ấy mà lúc nào cũng đông đúc. • Theo cảm nhận của bản thân mình nó không có quá đặc biệt chỉ đơn giản là toàn đồ ăn liền và đóng hộp vậy mà không hiểu sau lại bị ghiền. Mõi lần ra phải lê la ăn một phần đặc biệt mới đã thèm. • Bà cụ bán dể thương nhưng chậm nên các bạn chịu khó đợi cụ chứ đừng cáu. Vì đông nên đôi khi hơi lâu nhưng vẫn chấp nhận được. => Có lẻ nó sẽ không hợp với nhiều bạn vì khi nói tới già tiền. Vì đây nằm ở phố đi bộ và cũng là nơi giá tiền lúc nào cũng cao ngất ngưỡng. Nhìn vậy chứ ở ngoài ăn no đầy đủ cực kỳ. Đây cũng là trải nghiệm của bản thân nên 9 người 10 ý đừng buôn lời cay đắng nha. ———————————————————————- 🌈 Địa chỉ: Ngay tiệm già hoàng phúc đi qua nhã tư mạc thị bưởi và đồng khởi 🌻 Thời gian: 17.00- 2.00 🍓 Giá tiền: 230.000 ( Cho 2 phần thập cẩm+ bò trứng và 3 ly trà đá) 🌻 #FoodSG #MinminFood Để chia sẽ nếu bạn trải nghiệm cực kỳ tốt với mình nha. 🌟 Ins: Minmin.food ( Để xem nhiều bài review xinh lung linh bên ins của mình nha) ⭐️ Theo dõi pag Sài Gòn HNAG để đọc nhiều bài của mình ☀️ Min sẽ đưa các bạn trải nghiệm các món ăn ngon ở Sài Gòn này 🔥🔥🔥
người yêu thích