Bánh mì chảo ngon điên đảo

Mới được bạn bè giới thiệu cho chỗ ăn sáng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn với bánh mì chảo chất đến ngất. Hơi bị say mê món này luôn nha! :)

Chảo thập cẩm 25k, rẻ mà nhìn chất lượng! :)
Được ăn trên cái chảo xinh xinh, cảm giác thật là thích biết mấy! <3

Ăn kèm với bánh mì. Còn bạn nào ăn thêm bánh mì thì 5k/ổ nhé, quá mắc!
Bánh mì giòn, nóng hổi.




Cận cảnh những phần nguyên liệu trong chảo, có: xíu mại, xúc xích, cá, patê.

Trộn đều lên và ăn thôi!

Còn bạn nào muốn đậm đà thì có thể nêm nếm thêm gia vị! :)

Phát hiện ra dưới chảo còn có trứng ốp la nữa, woa! :)

Ko kìm được cảm xúc, múc ngay miếng trứng lên ăn bánh mì liền!
Bánh mì giòn giòn xôm xốp, ăn trứng ốp la, thật là ngon quá xá.

Sốt cà chua cũng khá là ngon, vị vừa ăn, không cay, ai ăn cay thì cho thêm ớt nhé, trong còn có thêm hành tây cho ngọt ngọt nữa! :)
Nhiều sốt, chấm bánh mì thoải mái luôn, mình là phải gọi thêm 1 ổ, ăn cho căng bụng, no đến trưa luôn!

Các nguyên liệu bên trong cũng chất lượng lắm! Có nguyên khoanh cá to đùng luôn nè, mặc dù là cá hộp nhưng ăn vẫn ngon! :)

Xúc xích thì có 2 miếng.

Miếng pate cũng to! :)

Lại có thêm xíu mại! Mà nguyên liệu nào cũng ngon! Thành thử hơi bị kết món này!
Mỗi tội nhà hơi xa chỗ này 1 chút, ghen tị với mấy bạn ở gần đây quá! Hic


Còn đây là không gian quán, đi ăn sáng trễ mà thấy khách khứa vẫn đông đúc.

Còn đây là quầy bánh mì chảo!

Khu bếp ở đây, lộ thiên luôn, ngó vô thấy cũng sạch sẽ lắm!
Có trà đá uống nữa, được bữa sáng hơi bị ngon và chất lượng!
Tự dưng thèm, sáng mai đi ăn nữa! :)


