Bánh mì chảo Hàng Quyên

ĐI VŨNG TÀU ĂN SÁNG CÁI RỒI VỀ Bình thường thì không có ăn sáng ở Vũng Tàu bao giờ nên lọ mọ lên kiếm thấy sát bên khách sạn có Bánh mì xíu mại chảo Hàng Quyên nên xách xe chạy sang chống đói. Điều đầu tiên nhận thấy là quán đông quá xá trời đông các bác ạ. Ngẫm nghĩ chắc ngon mới đông vầy nên vô luôn với cả đói quá đói. Gọi phần bánh mì chảo xíu mại ốp la. Quán đông mà lên món siêu lẹ. Đặt cái cạch xuống bàn giật cả mình viên xíu mại gì to chành bành. Viên xíu mại to toàn thịt không phải mấy chỗ trộn một nùi mỡ vô đâu , nước chấm mình thấy hơi lạt còn bạn mình thì kiu vừa ăn (!??!). Bánh mì nóng hổi giòn rụm vì ngay lò. Đói quá sáng không biết ăn gì thì món này không hề tệ
người yêu thích