[ SG ] Bánh Mì Chảo - 172 Hòa Hưng, Q10

#Nanashi xin chào các Foodie, sau khoảng thời gian cách ly thì thằng bạn rủ đi ăn vào hôm qua, nhưng mà do bực dọc vụ HLC quá nên là hôm nay mới lấy lại tâm trạng để mà review về món ăn thông thường và dễ thấy của Sài Gòn. Không gian 7/10 Địa chỉ quán thì khá là dễ tìm rồi, nhưng quán nhỏ nè Vị trí ngồi thì tùm lum haha nhưng mà không có ngồi lòng đường nên các bạn cứ an tâm mà đến ăn :)) Nhìn chung thì sẽ được tầm tối đa là 7 bàn thôi nha Phục vụ 9/10 Chú chủ và bé ( chắc là con của chủ ) khá là nice luôn. Rất nhiệt tình dù 2 thằng mình khá phiền haha Gọi đồ ăn, xong bưng món, gọi trà đá, ra trà đá gọi thêm bánh mì :)) nhưng vẫn cười nhẹ nhàng kaka chứ không phải kiểu " kêu 1 lần thôi nha mày " :P Chất lượng món ăn 9/10 Thì bánh mì chảo ở đây cũng khá đặc biệt, có sẵn nước sốt, chấm như ảnh luôn Mình ăn thì thấy giống nước xíu mại, nhưng thằng bạn mình lại bảo là nước bò kho haha Phần trong ảnh là thập cẩm bao gồm 1/2 xúc xích Đức, phô mai, pate, cá mồi, trứng ( sống/ chín tùy mình dặn ), xíu mại viên. Còn được kèm rau nhưng do mình quen ăn rau có pha dấm nên ăn rau sông không quen nên mình không có ăn luôn. Đương nhiên không thể thiếu 2 phần bánh mì đi kèm 2 phần ốp la áp chảo rồi. Giá cả 8/10 Giá cho 1 phần thập cẩm là 36k nhé, bọn mình là 2 phần. Trà đá là 4k / cho 2 ly Bánh mì thêm là 6k / 2 ổ Total là 82k cho 2 thằng thì tính ra thằng có 41k thôi, no căng xỉu luôn. ~~~~ bạn nào chưa ăn thử ốp la áp chảo thì có thể trải nghiệm tại quán này nhen. chúc mọi người thêm sự lựa chọn vào cuối tuần.
người yêu thích