Bánh Mì Chảo 16 Cổng Đình Quận 9

Bao năm sống ở quận 9 ( TP Thủ Đức ) mà tận mãi bây giờ mới biết là ở khu mình sống lại có Bánh Mì Chảo cơ đấy và gặp được quán ăn này cũng là cái duyên , một hôm trời mưa đầu mùa của SG như trút nước . Đi làm về nhà trong cái tâm trạng chó cắn vì trời mưa ẩm thấp khó chịu kèm thêm quả bụng đói đã vậy cáu hơn là bị tắt đường . Vâng max nhọ 😩😩😩 Cũng nhờ cái tắt đường ấy mà mình trót dại tấp vô quán ăn độc đáo này mà nghiện luôn , mang cái tâm trạng chó cắn vô quán ăn với cái áo mưa ướt nhẹp ấy thế mà cái ân cần của quán cũng khiến mình thoải mái . “ Để xe ở đó đi tí anh dắt cho , vào nhanh kẻo ướt “ ông anh mập mạp đứng ở bếp nhìn ấy thế mà quan tâm khéo thật mặc dù quán cũng không quá đông , đâu đó vẫn còn 2 bàn trống nho nhỏ cũng Ấm Áp . Không gian quán không quá rộng nhưng bày trí khá chill với ánh đèn vàng , lại kèm bonus quả nhạc nghe phê hết biết . Tâm trạng dịu hẵn lại đi 5 phần . Cái bụng đói réo lên như đang sắp sửa được XƠI CẢ THẾ GIỚI 😂😂 mình nhanh mồm oder đại phần thập cầm ăn cho đã mặc dù chả biết ngon dỡ như nào , nhưng mình nghĩ với sự quan tâm và service tốt cũng khiến mình mát lòng phần nào nếu món ăn ko quá xuất sắc , ấy thế mình lầm cmnr 😩😩😩 sau 3 phút oder thì món của mình cũng đã có “ MỘT CHẢO BỰ CHÀ BÁ VỚI 7 CÁI TOPPING “ chu cha mạ ơi 😬😬😬 mình lỡ mồm thật vì nó quá nhiều . Nhưng thôi lỡ rồi dứt luôn mặc dù đang rất đói nhưng vẫn phải nán lại chụp tẤm hình về còn review sương sương như cách ba nhô đi nhậu 😁😁 tưởng ko ngon nhưng ngon không tưởng , chả cá nha trang được chiên giòn và đúng với cái vị nha trang mà mình từng được ăn tại xứ biển , pate thì cuốn thôi rồi quết có tí bánh mì mà lỡ nghiện luôn ( nên mình rút kinh nghiệm lần tới kêu pate NHIỀU ) , xíu mại thì 2 viên khá to ăn chắc thịt thơm mềm và béo nữa cơ chứ 🤤🤤🤤 phô mai , trứng và cá mồi thì là món đại trà nên mình không nhắc tới nhưng set up chung một phần phải nói là cuốn vô cùng . Ấy vậy mà kêu thêm ổ bánh mì nữa ăn mới đủ , ăn có tí mà hết chảo thật không biết sức mạnh phi thường nào khiến mình hốc nhiều đến vậy , dọng thêm cốc trà đá nữa thì ôi thôi cứng bụng khiến mình lười chả muốn chạy về vì thực sự ở đây chill quá , chill từ món ăn đến không gian . Ăn xong tính tiền thì giật mình ăn gì mà rẻ dữ 😳😳😳😳 phần đặc biệt chà bá 40 cành và gọi thêm ổ bánh mì nóng giòn có 3k . Tổng 43 cành mà no nhức cái nách . Chả bù đôi lần ăn bánh mì chảo ở Sài Gòn mà chả no nê gì :( thực sự vật giá ở Q9 còn quá rẻ chăng hay do người ta bán rẻ mình thấy là như vậy . ❤Địa chỉ chỗ này là Bánh Mì Chảo số 16 đường Đình Phong Phú ( chỗ này ngay đèn xanh đỏ đường Lê Văn Việt ngay cổng đình ấy ) kẹt xe trùm luôn mà đi hoài giờ mới thấy 😂😂 Quán cũng tên là Cổng Đình luôn . Mình có hỏi giờ hoạt động thì hình như là sáng từ 6g30 đến 10g30 còn chiều tối là từ 4g30 đến 9g30 . Mình có reback để ăn cái bò né :)) mà công nhận từ hồi ăn bò né mình nghiện luôn . Ngu gê 😂😂😂😂😂
19 người yêu thích 0 bình luận