Bánh mì bóng đêm thơm nức mũi

Lần đầu tiên ăn bánh mỳ đen...kịt, giống như tên gọi. Vỏ bánh thơm, giòn nhưng vẫn giữ được độ mềm, không giống như các loại bánh mì thông thường, giòn sẽ bị hơi cứng. Nhận bánh là đã thấy mùi thơm phưng phức của bò rồi. Vị bò hơi cay cay tê tê và vừa miệng. Có điều chắc là bò nên cả miếng hơi to thành ra cắn 1 miếng bánh mỳ thì lôi ra cả miếng bò luôn, cắn miếng tiếp theo thì chỉ ngậm ngùi ăn cùng rau thôi. Nước sốt rất vừa và thơm. Mình gọi ổ đặc biệt 50k nhưng không được to lắm và được khoảng 4 miếng bò. Bánh mì giao đến được bọc ngoài bằng giấy bạc, thêm một bao bì giấy và 1 túi ni long. Nhìn chung tiệm đóng gói rất cẩn thận. Ăn xong 1 cái cũng no nê phết đó các bạn. Bạn nào ăn tốt hơn chắc phải gọi thêm thịt. 📍114 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM ⏰ 6h - 21h 💵 30k - 50k
18 người yêu thích 0 bình luận