Bánh mì Anh Trai Quận 7 gần TDTU có gì ?
🥖 Bánh mì Anh Trai Quận 7 đường Lê Văn Lương từ bò, chả, hến đến menu nước quá trời luôn.
Nói thiệt, bánh mì thì chỗ nào chả có, nhưng cái vibe của Bánh mì Anh Trai thì không lẫn đi đâu được.
Vừa tới là được nhân viên đưa 2 cái menu 1 cái về bánh 1 cái về nước uống, mà ta nói cái nào cũng đa dạng hết. Bánh mì từ : bánh mì bò, rồi 5 loại chả, hến, ép nóng…
Còn nước thì ê hề, mấy bạn tham khảo menu trong hình nha.
Nhân viên đeo găng, thao tác nhanh mà gọn, không một động tác thừa. Cái kiểu làm có tâm, nhìn thôi là biết quán “ăn được”.
Ổ mình gọi là bánh mì bò đặc biệt, do mình không ăn 2 đầu bánh và có dặn nhân viên, mình ghé lúc ngay giờ đi làm nên quán cũng khá đông nhưng nhân viên vẫn làm đúng yêu cầu của mình. Bánh giòn rụm, bò mềm không bị dai, pate béo mà không ngấy, đồ chua thì được nhân viên giới thiệu là nhà làm nên ăn khá bắt. Đặc biệt là sốt tiêu đen riêng của quán – kiểu sốt bí truyền, cay thơm nhẹ mà dính dính, ăn xong ấm bụng mấy ngày âm u như mấy bữa nay.
Cái hay là quán làm cực kỳ sạch sẽ, chỗ nào cũng sáng bóng. Mình ngó quanh không thấy miếng rau héo nào luôn, đúng kiểu quán “nghiện sự ngăn nắp”.
Uống kèm ly trà đường dằn cafe cho đỡ ngán – trời ơi, ngon nhẹ mà mát cổ, chốt hạ combo “ăn no – uống phê – bụng vui”. (Hình như chủ quán người Miền Tây giống tui hay sao ă, thấy món trà đường dằn cafe này là nghi lắm nha)
💸 Giá tầm 18–35k/ổ, mà chất lượng vậy là quá ổn. Nhân viên thân thiện, làm nhanh, không vòng vo.
🕒 Mở từ sáng tới tối, đi ngang chịu khó nhìn quán tùm lum màu nha, tại vị trí quán chơi trốn tìm lắm (do bị khuất ă)
Tóm lại:
“Bánh mì ngon thì nhiều, nhưng bánh mì có tâm – có vibe – có hương vị riêng như này thì hiếm!”
Ai ở Q7 hoặc lân cận, ghé thử liền nha😎
📍 Vị trí 428B Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7 (Gần SC ViVo & TDTU)
người yêu thích


