BÁNH KHỌT RẺ BÈOOO

Tới h thì vẫn chưa có chỗ bánh khọt nào trên đất SG đúng kiểu t thích ăn cả, nên cứ biết chỗ nào mới thì bơi tới đó thử coi sao 🏊🏻‍♂️ Thấy bên 606/42 đường 3/2 Q10 có quán cũng nhiều ng ăn, chạy qa mới bước xuống xe đã đập vào mắt mớ bánh phơi thấy trên võng đu đưa đồ thấy ghéc thiệc chớ:))) mà nhìn kiểu bị bệch 1 màu vàng ấy chã có hành lá điểm chấm xanh xanh đồ gì cả trông hơi nhạt nhoà 🤨 Bánh đây xưa gọi lẻ cũng dc mà h tăng giá bán theo phần 8 cái có sẵn trong menu, bánh dạng chiên giòn ngập dầu để lên võng ráo dầu hẳn rồi mới bỏ ra dĩa, bánh bự vừa khuôn mồm có vị cốt dừa béo nhẹ, rau để trong rổ nhìn khá là sạch sẽ an tâm👍🏻 Mỗi bàn có sẵn ca nước mắm và hũ gỏi đu đủ cà rốt ăn nhiu gắp nhiu, tới tay t là chắc chắn hết nửa hũ r 😂 Mà bị cái cho cái chén bé tí, t thì có thói quen phải chấm ngập bánh vs rau vào nc mắm r mới ăn cơ Ăn tới đâu gọi tiếp tới đó chứ nhanh no vđ, đi 2 người kêu phần tôm mực 50k/8 cái và phần trứng đậu 25k/8 cái ăn ná thở r 🤰🏻 Quán sạch mà bé qá tầm 20ng ngồi hầm ná thở 🥵 Bán từ 12h trưa tới 9h tối ngheng 💁🏻‍♀️
người yêu thích