Bánh khọt nước dừa ngon lạ

Thấy review bánh khọt ngon quá nên trưa lăng xăng chạy qua ăn thử, lúc qua thì thấy bún thái đã giảm nhiệt hẳn :v Chắc lúc trước mới review mình đi ăn mới đông vậy @.@ Nhìn trong hình mình chụp cũng thấy ah, bên tay phải là hàng bún thái, bên tay trái là hàng bánh khọt (chỗ cô áo trắng có bông đang đứng)

banh khot nuoc dua ngon la - anh 1

Mình tới lúc 12g trưa, thấy đỗ sẳn như vầy rồi, ai mua nhiêu thì cô bán. Mà ở đây thấy bán bánh khọt theo phần như bạn kia review, 30k/ phần bánh khọt, bánh xèo 20k/ cái. Ăn mỗi thứ 1 loại vị chi 50k

banh khot nuoc dua ngon la - anh 2

Gọi thì cô chủ sẽ chiên lại bánh cho nóng, mình ngồi đói quá gọi thử chuối nướng kế quầy bún thái, 5k/trái. Chuối siêu dở luôn ~~ Nguội, bột nhiều, chuối có chút éc, ăn thua cả xe đẩy :( Bạn nào có lại đây ăn thì né hàng chuối này ra nha =='

banh khot nuoc dua ngon la - anh 3

Nhân vật chính đây, bánh khọt đem lên thì đem luôn rau với nước mắm :P Đánh giá bánh khọt trước đi, món này đúng chuẩn vedette ở đây :v Bánh giòn, bột vừa đủ làm ăn giòn chứ không bị cứng như bên Đăng Dung. Tôm to, khá tươi, nước dừa không béo lắm làm ăn không bị ngấy. Nước mắm thì hơi lạt, ăn không ok, mình thấy chấm rau hơi lạt :( 

banh khot nuoc dua ngon la - anh 4

Bánh xèo thì làm mình thất vọng tràn trề :( Bánh xèo không giòn, nhân ở trong cũng ít, bột ăn không ngon, được cái ráo dầu. So với bánh mình ăn bên chung cư Nguyễn Thiện Thuật thì ok hơn. Sẽ review bánh xèo ở Điện Biên Phủ, chỗ mà mình thấy ngon nhất, chứ đâu qua được nó >v<

banh khot nuoc dua ngon la - anh 5

Tóm lại ai thích ăn bánh khọt thì qua đây ăn, đừng qua Đặng Dung, dở lắm :( Mà khi ăn được lựa có hay không có nước dừa luôn :P

người yêu thích